BÊN TRONG VỤ LY HÔN GIỮA LAN PHƯƠNG VÀ CHỒNG TÂY ĐANG NHIỀU DIỄN BIẾN KHIẾN CỘNG ĐỒNG NGÁC NHIÊN

Diễn viên Lan Phương đối mặt với vụ ly hôn căng thẳng sau nhiều năm chung sống với chồng Tây

TỪNG TRẢI QUA NHIỀU THĂNG TRẦM TRONG HÔN NHÂN, LAN PHƯƠNG ĐĂNG LẠI BƯỚC VỀ CÔNG VIỆC SAU KHI TAN VỢ CHỒNG

Sau khi xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng người Tây, diễn viên Lan Phương liên tục cập nhật những diễn biến mới trên mạng xã hội. Chiều 17/9, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và ông xã David Duffy. Với lý do hai bên không có tài sản chung hay nợ nần, phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng, chủ yếu tập trung vào việc ai sẽ nuôi dưỡng hai con gái.

Trong phần chia sẻ tại tòa, Lan Phương trải lòng về những thử thách trong suốt thời gian chung sống kéo dài 7 năm. Cô tiết lộ đã phải chịu đựng nhiều mâu thuẫn và đau khổ về tinh thần. Khi mang thai con đầu lòng, cô từng phát hiện chồng đi bar và nhắn tin tán tỉnh người khác. Hơn nữa, nữ diễn viên còn tố cáo từng bị bạo hành tinh thần và bị thao túng, kiểm soát toàn bộ các thiết bị điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền cảm giác tự ti, kém cỏi trong cô.

Lan Phương cho biết đã phát hiện chồng nhắn tin với người phụ nữ khác khi cô đang trong quá trình mang thai, đồng thời khẳng định bị bạo hành về tâm lý trong suốt thời gian chung sống. Việc này đẫn đến cuộc sống hôn nhân ngày càng căng thẳng, dẫn đến quyết định ly hôn.

Tình hình căng thẳng leo thang khi David Duffy quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về Hà Nội thăm gia đình. Điều này khiến Lan Phương chủ động đưa hai con vào Đà Nẵng để giữ liên lạc gần gũi hơn, nhưng tình hình không có nhiều chuyển biến tích cực. Cô cho biết chồng ít hỗ trợ, khiến mối quan hệ ngày càng rạn nứt.

Trong phản bác, David Duffy phủ nhận lời tố của vợ, cho rằng cô gặp vấn đề tâm lý hậu sinh. Ông khẳng định mình đã hoàn thành trách nhiệm với gia đình, còn Lan Phương lại suy nghĩ tiêu cực, gây tác động kéo dài đến hạnh phúc chung. Sau hai tháng thảo luận, ông đồng ý ly hôn.

Về việc nuôi dưỡng các con, cả hai đều mong muốn làm cha mẹ chính. Lan Phương chia sẻ chi phí nuôi dưỡng hai bé mỗi năm lên tới 1,4 tỷ đồng, trong đó riêng học phí đã hơn 800 triệu, chưa kể các chi phí khác như đưa đón, bảo mẫu, giải trí. Với thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm việc chồng đang thuê nhà để sống, cô cho rằng chồng không thể đảm bảo tốt điều kiện nuôi con. Trong khi đó, nữ diễn viên chứng minh khả năng tài chính vững vàng nhờ sở hữu căn hộ có tên mình, bất động sản cho thuê với thu nhập 32 triệu/tháng, công ty vốn điều lệ 5 tỷ và có thu nhập hàng năm khoảng 7 tỷ từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh cùng khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định giao quyền trực tiếp nuôi hai con cho Lan Phương và bắt buộc David Duffy cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng cho các bé đến khi trưởng thành hoặc có thỏa thuận khác. Phía luật sư của chồng bà có ý định kháng cáo.

Trong những giờ phút cuối cùng, Lan Phương cho biết cô đã trở lại với công việc diễn xuất, tự chăm sóc tinh thần bằng cách tham gia các dự án phim mới nhằm “chữa lành” những tổn thương tâm lý sau thời gian đổ vỡ.

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Cô dâu đại chiến 2, Kẻ ăn hồn…

Trước thông báo rạn nứt cuối tháng 7/2025, Lan Phương từng thừa nhận đã trải qua nhiều khó khăn tinh thần trong hôn nhân. Cô kể lại: “Có ngày tôi khóc mấy lần. Tháng cuối mang thai rất nặng nề, mệt mỏi; sau sinh, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cố gắng không khóc trước mặt con để không ảnh hưởng tâm lý của bé. Tôi thật sự từng rơi vào trầm cảm.” Hiện tại, cô đã trở lại với nghề, điều chỉnh lại cuộc sống và bắt đầu hành trình mới phía trước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *