KHI GIẤC MƠ CHƯA TRẢI NGHIỆM HẾT NHỮNG GIAN NAN, NỮ SINH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG VẪN NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT – TỐT NGHIỆP TẶNG DANH THEO CHẾ ĐỘ ĐẶC CÁP!

NIỀM ĐAU VÀ HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO CÔ GÁI TRẺ MẤT MẸ

Ngày 19/9, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đặc cách cho nữ sinh viên Đỗ Thị Trà (sinh năm 2000), một cô gái trẻ đáng trân trọng đã ra đi vì căn bệnh suy thận khi còn chưa kịp chạm tới ước mơ đã dần vuột khỏi tầm tay.

Trà sinh ra trong một gia đình tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Năm 2018, em trúng tuyển vào ngành Kiến trúc, mang trong mình khát vọng trở thành một kiến trúc sư để tự tay xây dựng những công trình riêng. Đến năm 2023, cô dự kiến sẽ tốt nghiệp cùng bạn bè trong ngày lễ lớn ấy.

Tuy nhiên, số phận đã dành cho Trà một câu chuyện đầy thử thách. Trong suốt những năm tháng theo học, em phải vừa nỗ lực học tập, vừa chiến đấu với căn bệnh suy thận mãn tính. Khoảng thời gian sau mỗi buổi học, Trà lại đổ về bệnh viện để điều trị bằng các đợt lọc máu kéo dài, mang mang nặng nỗi đợi chờ trong lòng.

Điều đáng tiếc là vì bệnh tật, Trà chưa thể hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra, một điều kiện cần thiết để được công nhận tốt nghiệp. Dù vậy, đam mê và ý chí của cô gái trẻ vẫn luôn rực cháy trong từng hành động nhỏ nhất.

Thầy Lê Phong Nguyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 18KTCLC, chia sẻ: “Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Dù nằm trên giường bệnh, em vẫn ôn luyện tiếng Anh để chuẩn bị thi cử. Tôi nhớ rõ hình ảnh em cố gắng hàng ngày, vượt qua nỗi đau để giữ vững ước mơ của mình. Tháng 7/2024, em đã lặng lẽ rời xa khi còn dang dở hành trình.”

Trong những ngày cuối cùng, Trà gửi lại niềm mong mỏi giản dị là được nhận tấm bằng tốt nghiệp như các bạn trong khóa. Những hình ảnh cảm xúc trong lễ trao bằng, khi mẹ của Trà run rẫy thay con mặc chiếc áo cử nhân, còn cha thì trầm tư trong nỗi đau, đã khiến nhiều người không cầm nổi xúc động.

Đáp lại tâm nguyện của nữ sinh bạc mệnh, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đặc cách công nhận tốt nghiệp và trao bằng cho gia đình của Trà. Tiến sĩ Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng trường, trực tiếp trao tấm bằng cho mẹ của nữ sinh viên. Trong lễ tại quê nhà, tên Trà được xướng lên như một biểu tượng của tinh thần vượt lên số phận và lòng yêu nghề mãnh liệt.

Thầy Lê Phong Nguyên cho biết: “Trong lễ tốt nghiệp ngày 20/9 tới, tại nơi em từng gắn bó, tên của Trà sẽ được xướng lên đầu tiên như một lời tri ân và ghi nhận về hành trình nghị lực đáng ngưỡng mộ của em. Dù em đã đi xa, nhưng ước mơ, chính là những ngày tháng cố gắng và mái ấm của em vẫn sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi.”

Cũng trong sáng 19/9, Fanpage chính thức của trường gửi lời tiễn biệt dành cho Trà: “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng mong ước nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *