BAY GIỜ, BẠN CHƯA NGHE CẬP NHẬT VỀ VỤ VIỆC KINH HOÀNG TẠI QUÁN CÀ PHÊ ĐÊM 19/9!

VỤ HÀNH HUNG TẠI QUÁN CÀ PHÊ TẠI HÀ NỘI GÂY CHUẨN BỊ KHIẾN DƯ LUẬN CHÁY BỔNG

Vụ việc hành hung tại một quán cà phê ở Hà Nội vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi những diễn biến mới liên tiếp xảy ra.

Trong tối 19/9, N.V.T., 27 tuổi, được biết đến với biệt danh “tổng tài”, đã đăng tải hàng loạt dòng trạng thái công khai về sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong bài đăng lúc 18h41, T. cho biết đây chỉ là “một chuyện nhỏ ở quán cà phê, xuất phát từ một sự hiểu lầm” nhưng đã bị đẩy đi quá xa, trở thành “cơn bão khủng khiếp”. Anh cũng trần tình cảm xúc bức xúc trước sức ép từ dư luận khiến mình không thể chịu nổi. T. gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, đến V., người trực tiếp hành hung nạn nhân, cùng bạn bè, cộng sự và cầu xin mọi người tha thứ.

Sau lời xin lỗi, T. lại nhận phản hồi lạnh lùng từ phía chủ quán—mẹ của nạn nhân—khi bị từ chối và mắng rằng đã muộn để xin lỗi: “Muộn rồi! Em xin lỗi chị giờ này quá muộn. Chỉ trong vòng 24 tiếng. Em đủ chỉ đạo một người để đánh con chị. Em đủ khôn rồi. Mời em ra ngoài, chị không tiếp em”. Cảnh tượng này được ghi lại trong clip ghi lại buổi T. đến xin lỗi nhưng không được chấp nhận.

Chưa đầy một giờ sau, vào 19h36 cùng ngày, T. tiếp tục đăng tải trạng thái xin lỗi lần nữa, thừa nhận đã nhận ra lỗi lầm và dùng những lời lẽ chưa phù hợp, thể hiện sự hối hận.

Trước đó, vào chiều 19/9, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gia đình của T. vẫn còn dấu hiệu lo lắng khi thanh niên này có thái độ bất ổn sau khi cố gắng xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng bị từ chối. Người thân của T. cho biết, sau khi gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu áp lực lớn từ dư luận, T. đã trút cảm xúc buồn bã và bất ổn tâm lý khi đang trong quá trình về nhà, anh vào nhà chú để nghỉ ngơi và viết ghi chú.

Vào sáng cùng ngày, T. cùng người thân đã đến quán cà phê tại khu đô thị Times City để gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, phản ứng của chủ quán—mẹ của nạn nhân—lại khá cứng rắn, khi từ chối lời xin lỗi vì quá muộn và nói rõ sẽ giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý. Chị chủ quán khẳng định: “Muộn rồi! Em xin lỗi chị giờ này quá muộn. Chỉ trong vòng 24 tiếng. Em đủ chỉ đạo 1 người để đánh con chị. Em đủ khôn rồi. Mời em ra ngoài, chị không tiếp em”.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc. Trung tá Phan Văn Bốn, Trưởng công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, cho biết đã mời các bên liên quan đến làm việc, lấy lời khai và tiến hành xác minh, song chưa cung cấp thêm thông tin chính thức do vụ việc vẫn trong quá trình điều tra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *