XÂY NHẦM NHÀ TRÊN ĐẤT CỦA HỘ KHÁC, MỖI LẦN BỊ NHẮC NHỎ ĐỀU BẤT CHẤP!

XÂY NHẦM NHÀ TRÊN ĐẤT CỦA NGƯỜI KHÁC: VỤ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG Ở HẢI PHÒNG

Vụ việc xây dựng nhà trên đất của người khác tại thôn 7, phường Thiên Hương, Hải Phòng, đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi tính chất phức tạp và những tranh cãi liên quan. Ngôi nhà 2 tầng do ông Đỗ Văn Hữu xây dựng hiện đã khóa trái cửa, nằm cách khu mộ của địa phương khoảng 60 mét.

Tại địa phương, người dân phản ánh sự thiếu rõ ràng trong quá trình xây dựng và quản lý đất đai. Bà Nguyễn Thị Cừ, tổ trưởng tổ dân phố số 7, cho biết: “Ông Hữu vốn quê ở thôn 3, chuyển về đây cuối năm 2024. Khi mua đất và xây nhà, ông ấy không thông báo với tổ dân phố. Khi bà Loan phát hiện, chính quyền đã lập biên bản nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp diễn.” Bà cũng cho biết, dù tổ dân phố nhiều lần vận động yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng, thậm chí dọn vào ở khi nhà mới chưa hoàn thiện.

Thậm chí, chính quyền và người dân đã nhiều lần khuyên can ông Hữu, gửi báo cáo, ảnh chụp, nhưng sự cố vẫn diễn ra đến khi công trình đã xây dựng hai tầng kiên cố. Nhiều người cho rằng, việc dựng nhà trên đất của người khác để tránh gần khu mộ có thể là lý do khiến ông Hữu chọn vị trí này.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 19.10.2024, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan nhận chuyển nhượng một thửa đất 60 m2 có giấy chứng nhận hợp pháp từ UBND huyện Thủy Nguyên cũ. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, gia đình bà phát hiện chính quyền địa phương đã để vợ chồng ông Hữu thuê thợ và bắt đầu xây dựng trên chính mảnh đất của họ.

Trong buổi làm việc với chính quyền xã Kiền Bái tháng 11.2024, ông Hữu thừa nhận đã “xây nhầm” vị trí do mua hai lô đất khác nhau cách đó 4 thửa. Dù đã có biên bản yêu cầu dừng thi công, công trình vẫn tiếp tục, và đến nay căn nhà vẫn tồn tại.

Người dân phản biện rằng, nếu thật sự là xây nhầm, sao ông Hữu lại chọn đúng thửa đất xa khu mộ nhất để xây dựng? Một ý kiến tại ngõ chia sẻ: “Ông Hữu rõ ràng cố tình tránh xây gần khu mộ.”

Về phần pháp lý, ngày 11.8.2024, TAND khu vực I – Hải Phòng đã xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ công trình và trả lại đất cho gia đình bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu đã kháng cáo và vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chính quyền địa phương nhiều lần lập biên bản yêu cầu dừng thi công nhưng không được thực thi.

Bà Loan cho biết: “Từ lúc móng nhà mới, chúng tôi đã gửi đơn, báo cáo, kèm hình ảnh, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Hiện tại, thiệt hại đã quá lớn, mong muốn của chúng tôi là được lấy lại đất theo quy định pháp luật.”

Hiện tại, căn nhà xây nhầm vẫn còn đứng đó, trong khi vụ tranh chấp pháp lý vẫn đang tiếp tục chờ phán quyết cuối cùng từ tòa án cấp phúc thẩm. Gia đình bà Loan hy vọng sớm nhận được phán quyết để lấy lại mảnh đất đã hợp pháp sở hữu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *