NGƯỜI HÙNG VIETSHIP 01 TRONG MẮT 5 NĂM SAU: HÀNH ĐỘNG CỨU NGƯỜI GIỮA BÃO GIÓ GIẬN DỮ
Vào sáng ngày 28.9, trong không khí ảm đạm của cơn bão số 10 đang hoành hành, những hình ảnh anh dũng từ vùng biển Quảng Trị đã làm rung động trái tim của nhiều người dân. Trước tình cảnh các tàu cá BV-4670 TS và BV-0042 TS gặp nạn, một nhóm người tự nguyện xông pha giữa biển khơi để cứu người gặp nạn, trong đó có ông Võ Văn Dũng (52 tuổi) và ông Nguyễn Ngọc Thuận (53 tuổi), người từng là hình mẫu của lòng dũng cảm năm năm về trước.
HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM GIỮA BIỂN KHƠI GẦN GŨI
Khi nhận được thông tin tàu cá gặp nạn, ông Võ Văn Dũng đã nhanh chóng trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng hai người khác leo lên chiếc tàu cá vượt sóng gió, hướng về nơi xảy ra vụ tai nạn. Ông Dũng chia sẻ: “Tôi nghe tin có ông Thuận cùng một đồng chí công an xã sẽ lên tàu cá để ra tiếp cận cứu người nên tôi cũng tham gia luôn vì nghĩ hai người kia sẽ không đủ và công tác cứu nạn sẽ khó khăn hơn.”
Trong những phút giây căng thẳng giữa biển rộng, ông Dũng không khỏi nhớ lại những lần từng đối diện với hiểm nguy. Năm năm trước, trên chính chiếc tàu Vietship 01, ông đã từng tham gia cứu nạn một vụ tai nạn tương tự, cứu sống nhiều người trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sau đó, ông bị gia đình mắng mỏ vì liều lĩnh, nhưng chính những trải nghiệm đó đã trở thành động lực để ông tiếp tục hành trình cứu người.
NHỮNG NGƯỜI HÙNG NĂM 2020 VÀ KỶ NIỆM ĐẸP
Trong quá trình cứu hộ sáng 28.9, ông Võ Văn Dũng phối hợp cùng trung tá Trần Văn Hiệu, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt, khi đó cũng từng tham gia cứu người trong vụ chìm tàu năm 2020. Trung tá Hiệu mô tả lại: “Khi nghe tin tàu cá gặp nạn, tôi đã liên hệ với Trưởng công an xã để huy động tàu của người dân ra ứng cứu. Trên đường đi, tình cờ tôi gặp ông Nguyễn Ngọc Thuận. Ông Thuận hỏi tôi ‘Anh có đi cứu người với em không?’, tôi thấy đúng lúc nên đã gật đầu đồng ý.”
Ba người cùng nhau điều khiển tàu cá, tiếp cận tàu gặp nạn trong sóng gió dữ dội. “Chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng, ông Thuận là người lái tàu, tôi đứng giữa chỉ đạo, ông Dũng hỗ trợ trước mũi tàu. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn cách khoảng 40 mét,” trung tá Hiệu kể lại. Dù gặp nhiều khó khăn, sóng lớn đẩy phao trôi xa, các ngư dân gặp nạn đã được kéo vào, đưa vào bờ an toàn. Một số người bị thương nhẹ, có người thoi thóp nói: “Tôi mệt quá.” Trung tá Hiệu bày tỏ sự trân trọng: “Trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi cố gắng hết sức để cứu sống người dân.”
NIỀM TIN VÀ KỶ NIỆM ĐẸP
Câu chuyện không chỉ là hành động dũng cảm mà còn phản ánh tình cảm gắn bó, tinh thần nghĩa khí của những người lính biển, những người quen với nguy hiểm nhưng luôn sẵn sàng xông pha vì cộng đồng. Ông Võ Văn Dũng từng trực tiếp tham gia cứu tàu Vietship 01 năm 2020, và còn từng cứu sống 7 người bị sóng đánh trôi xa bờ vào năm 2014.
“Nhưng sáng nay, nếu không có ông Thuận thì chúng tôi chưa biết làm thế nào,” trung tá Hiệu khẳng định. Ông Thuận, người đã tự nguyện đưa tàu cá ra khơi, chia sẻ: “Tôi nghe có người gặp nạn đã chạy đến Đồn biên phòng Cửa Việt đề nghị hỗ trợ. Trong lúc chờ đợi, tôi gặp trung tá Hiệu rồi cùng ông ấy và ông Dũng ra khơi cứu người.”
Sau khi thành công với 7 người được đưa vào bờ, dù sóng to, gió lớn tiếp tục gây trở ngại, cả nhóm vẫn không từ bỏ mong muốn cứu thêm nhiều người hơn. Sáng ngày 28.9, UBND xã Cửa Việt đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất dành cho trung tá Trần Văn Hiệu, ông Nguyễn Ngọc Thuận cùng ông Võ Văn Dũng, ghi nhận những hành động anh dũng trong cơn bão dữ.
Hành động của những người dân bình thường nhưng trái tim phi thường ấy đã trở thành biểu tượng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng hi sinh để giữ lấy mạng sống của đồng bào trong những phút giây sinh tử. Trong cái biển rộng bao la, vẫn luôn có những anh hùng thầm lặng, dám đối mặt với hiểm nguy để giữ gìn cuộc sống.