BÃO SỐ 10 GÂY CHUỘI CHẤN, HÀNH KHÁCH ĐÀ NẴNG CHỜ ĐỢI HƠN CHƯA TỪNG CÓ!

HÀNH KHÁCH CHƠI TRỐN TRỐN, CHỜ ĐỢI DÀY ĐẶC TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG VỌNG BÃO

Vào chiều tối ngày 28/9, sân bay Đà Nẵng trở nên đông đúc bất thường bởi dòng người chật kín, chen chân chờ đợi các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đang diễn ra. Hàng loạt chuyến bay bị hủy, hoãn và chuyển hướng khiến hành khách rơi vào trạng thái mệt mỏi, bức xúc khi phải chờ đợi kéo dài trong không khí tấp nập, ngột ngạt.

Theo ghi nhận, khu vực ga nội địa trở nên náo nhiệt, đông đúc đến mức các quầy thủ tục liên tục quá tải. Nhiều hành khách, trong đó có chị M.T. từ TP.HCM, đã phải lùi lịch bay đến gần chiều tối mới có thể lên máy bay, mặc dù tình hình đã kéo dài từ sáng sớm. Chị T. chia sẻ: “Chuyến bay của tôi dự kiến lúc 7h45 sáng, nhưng do ảnh hưởng bão, phải tới chiều mới bay được. Đến trưa mới ra sân bay, mà vẫn phải chờ đợi đến cuối chiều.”

Không khí trong nhà ga trở nên nóng bức, các khách đứng, ngồi đều biểu lộ vẻ mệt mỏi, lo lắng về khả năng chuyến bay tiếp tục bị trì hoãn. Nhiều hành khách đã phải chật vật đợi trong trạng thái chưa rõ ràng về giờ khởi hành chính xác. Một số còn lo ngại rằng lịch trình sẽ bị lùi sang đêm hoặc sáng hôm sau.

Các khu vực quầy ăn uống, ghế chờ và hành lang đều chật kín người, nhiều hành khách phải sử dụng các không gian trống để nghỉ ngơi tạm thời. Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp nhận các chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng trong khoảng từ 6h đến 11h ngày 28/9 để giảm áp lực, đồng thời đề nghị các hãng hàng không nối tiếp các chuyến bay đến 1-2 giờ sáng nhằm phục vụ hành khách bị mắc kẹt do bão.

Đến chiều tối, tình cảnh vẫn chưa khả quan hơn khi nhiều chuyến bay vẫn chưa thể khởi hành. Anh N.M. từ TP.HCM, đã phải chờ đợi hơn 12 giờ đồng hồ để hy vọng chuyến bay vào đêm sắp tới có thể cất cánh. Anh chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi từ sáng, giờ gần 20h rồi mà vẫn chưa rõ chuyến bay có chắc không. Rất mệt mỏi rồi.”

Trong khi đó, nhiều hành khách đã ngày đêm túc trực quanh quầy vé, hỏi thăm về các chuyến bay sắp tới để chắc chắn có thể về nhà đúng lịch trình. Một số người tỏ ra lo lắng bởi thời tiết diễn biến phức tạp trong khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi, dự báo mưa lớn và gió cấp 6-7, giật cấp 8-9 trong ngày hôm nay và ngày mai.

Không khí căng thẳng còn thể hiện qua hình ảnh hàng ghế chờ kín đặc, những nhóm hành khách mệt mỏi, thậm chí phải ngồi ngay cầu thang bộ để chờ đợi chuyến bay. Những nét mệt mỏi, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người, biểu tượng rõ vẻ chán nản của hành khách trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của bão.

Trước tình hình cấp bách, nhiều hành khách đã tự tìm hiểu thông tin về chuyến bay qua các quầy vé và nhân viên sân bay, mong muốn có thể trở về nhà hoặc đảm bảo lịch trình công việc sắp tới. Trong khi đó, các khu vực làm thủ tục, quầy dịch vụ liên tục bị căng dây, phân luồng nhằm kiểm soát dòng người quá đông đúc.

Với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các chuyên gia dự báo huyện từ Huế đến Quảng Ngãi sẽ còn chịu mưa to, gió mạnh trong những giờ tới, gây thêm khó khăn cho hoạt động của sân bay Đà Nẵng cũng như hành trình của hành khách. Chính vì vậy, sự kiên nhẫn và bình tĩnh của tất cả đều vô cùng cần thiết trong thời điểm này để vượt qua những thử thách bởi bão số 10.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *