KHÓC CẬU VÌ QUÁ MẮC CƯỜI: KHÁM PHÁ NHỮNG TRÀN NGẬP TIẾNG CƯỜI KHÓ CỨU!

TẬP 10 CHIẾN SĨ QUẢ CẢM KHÉP LẠI VỚI NHỮNG PHÁT NGÔN HÀI HƯỚC, NHỮNG GIÂY PHÚT CẢM ĐỘNG VÀ NHỮNG THỬ THÁCH KHẮC NGHIỆT

Chương trình thực tế về huấn luyện và trải nghiệm của các nghệ sĩ trong lực lượng Phòng, chống khủng bố đã chính thức kết thúc sau tập 10 phát sóng tối 28/9 trên VTV3. Sự kiện không chỉ gây ấn tượng bởi các bài tập kịch tính, những màn đối mặt thử thách khắc nghiệt mà còn ghi dấu bằng những khoảnh khắc cảm xúc sâu lắng và những phát biểu gây cười khiến khán giả không thể rời mắt.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH VÀ CÁC GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC TRONG HUẤN LUYỆN

Trong lễ tổng kết, Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải đã chính thức công bố quyết định công nhận các nghệ sĩ hoàn thành chương trình huấn luyện Chiến Sĩ Quả Cảm 2025. Trong số đó, bộ ba nghệ sĩ xuất sắc nhất được vinh danh gồm Kiều Minh Tuấn với danh hiệu “Bắn súng xuất sắc nhất”, Phan Mạnh Quỳnh với “Kỹ chiến thuật tác chiến xuất sắc nhất” và Hưng Nguyễn với “Kỹ năng võ thuật xuất sắc nhất”. Những phần thưởng giá trị như cúp vàng, kỷ niệm chương, các ký hiệu độc quyền cùng nhiều món quà lưu niệm ý nghĩa đã được trao tặng như những phần thưởng xứng đáng cho tinh thần nỗ lực và hy sinh của các nghệ sĩ.

Trong phần phát biểu, đại tá Triệu Văn Minh xúc động chia sẻ: “Mặc dù thời gian tham gia không dài, nhưng các nghệ sĩ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và tình cảm sâu đậm trong lòng cán bộ chiến sĩ trung tâm. Tôi biểu dương thành tích của các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hy vọng các nghệ sĩ sau khi rời đơn vị sẽ phát huy kết quả đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tiếp theo”.

NHỮNG PHÁT BIỂU HÀI HƯỚC, GÂY CƯỜI CỦA CÁC NGHỆ SĨ TRONG LỄ TỔNG KẾT

Trong khi phần chia sẻ của các lãnh đạo chương trình đầy trang nghiêm, thì các nghệ sĩ lại đem đến những phút giây giải trí, hài hước khiến khán phòng rần rần cười. Phan Mạnh Quỳnh, với chiếc cúp trong tay, bày tỏ: “Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trong đơn vị này. Thật tiếc vì trong số 14 nghệ sĩ tham gia, chỉ còn 9 người còn lại, 5 người đã lên đường trước. Tôi xin chia sẻ rằng đây là hành trình đối diện với nỗi sợ từ nhỏ đến lớn, từ sợ độ cao, bóng tối, rắn, sâu, đến sợ ma, bị đánh trong cấp 3. Tham gia chương trình nhằm giúp tôi đối mặt và vượt qua tất cả những nỗi sợ đó, và may mắn là tôi đã nhận được danh hiệu xuất sắc này. Điều này khiến tôi tự hào và không có tranh cãi gì”.

Kiều Minh Tuấn, với phong cách hài hước, nói: “Thực ra tôi đến đây cũng vì tiền. Trước đó, tôi từng trải qua một đợt huấn luyện, nhưng bước vào thực tế, tôi bị mệt lả, định bỏ cuộc. Đến phút chót, tôi mới nhận ra mình sợ quá và cảm thấy bất ngờ về bản thân”.

Lê Dương Bảo Lâm lại làm khán giả bật cười với câu chuyện cảm động pha trò: “Tôi sợ chết, sợ bệnh, nhưng với huy hiệu nhỏ như cái nắp chai này, tôi muốn có bằng được nó. Ở nhà tôi còn mệnh danh là cô công chúa. Ở đây, tôi một thân một mình, bị trật chân, chảy máu đầu, và mới mổ polyp chưa lâu. Nhưng tôi không phải là người sợ chết, nếu đất nước cần tôi, tôi sẵn sàng ra trận”. Anh chàng còn phát biểu một cách đầy ý nghĩa, khiến mọi người không nhịn cười: “Nếu cần em để làm giải trí, em sẵn sàng. Còn nếu đất nước cần, em sẽ có mặt”.

KHẢO SÁT KHÁC NGHỆ SĨ: CẢM NHẬN VỀ HÀNH TRÌNH KHÓ KHĂN TRÊN THIÊN ĐÀN THIẾT RÉT

Bên cạnh lễ tổng kết trang nghiêm, chương trình còn đưa khán giả trải qua các thử thách thực chiến khắc nghiệt. Các nghệ sĩ cùng lực lượng chống khủng bố trong trang phục đặc thù, súng đạn và áo giáp nặng trĩu phải luyện tập các kỹ năng chiến đấu cá nhân và tổ đội. Neko Lê thấy rằng: “Như một bộ phim đang diễn ra ngoài đời thực”. Trong các phần thi, Mono dù bị ám ảnh về độ cao vẫn cố vượt qua giới hạn, Song Luân táo bạo thử đu dây ngược và xuất sắc nhận huy hiệu hoa điểm mười từ chỉ huy.

HÀNH TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ GHI NHẬN NHỮNG GƯƠNG MẶT TRONG CHIẾN SĨ QUẢ CẢM

Kết thúc buổi thực binh, đại úy Nguyễn Đức Duân xác nhận các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều danh hiệu cao quý đã được trao tặng cho những cá nhân xuất sắc như Long Hạt Nhài – “Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc” và Quốc Thiên – “Chiến đấu viên xuất sắc nhất”. Họ cùng nhận huy hiệu danh dự, phần thưởng cho tinh thần chiến đấu kiên cường, chính xác và kỷ luật cao.

Trong phút chia tay, Mono nghẹn ngào xúc động: “Tôi đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến các anh chị chiến sĩ mạnh mẽ vượt qua thử thách, vừa chiến đấu vừa thể hiện tình đồng đội như những người anh em thân thiết”. Các nghệ sĩ thấu hiểu rõ hơn về hy sinh, gian khổ của người lính và gửi gắm lời nhắn nhủ tới khán giả: những giấc ngủ yên bình hôm nay là thành quả của những người lính đã hi sinh thầm lặng, luôn đặt Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm khép lại như một hành trình ý nghĩa, tôn vinh vẻ đẹp của người chiến sĩ và truyền cảm hứng cống hiến cho thế hệ trẻ về lòng dũng cảm, ý chí bền bỉ và trách nhiệm với đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *