BÀI BÁO MỚI VỀ VỤ ÁN TẠI ĐỒNG NAI: BA NGƯỜI TRONG CÙNG GIA ĐÌNH BỊ SÁT HẠI Trong chiều ngày 5.10, căn nhà nơi ba người trong một gia đình thiệt mạng ở xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) vẫn còn tràn ngập không khí xót thương của hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân. Từ những tiếng khóc, những lời chia sẻ cảm thương, cảm giác đau lòng lan tỏa khắp nơi.
Ông Nguyễn Văn Hùng, 52 tuổi, cư dân ấp 6, xã Đăk Nhau, cho biết ông đã quen biết và quý trọng gia đình ông Th. hơn 25 năm qua, từ khi cả hai còn gặp nhiều khó khăn. Ông Hùng mô tả gia đình ông Th. là những người hiền lành, hay làm từ thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ người gặp hoạn nạn mà không lấy lại. Trong cuộc trò chuyện, ông thổ lộ: Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con xung quanh và người thân của ông Th. cũng cố gắng mong cơ quan công an nhanh chóng bắt rõ thủ phạm để các nạn nhân sớm yên nghỉ.
Cũng trong số những người quen biết, ông Nguyễn Văn Khẩn ở thôn 6, xã Đăk Nhau, chia sẻ: Thật buồn, anh chị Th. là những người tốt, thường xuyên giúp đỡ người khác. Con trai ông Khẩn, cháu Nguyễn Khánh H. (13 tuổi), là bạn thân của cháu Đ.T.T. (nạn nhân nhỏ tuổi), cũng tâm sự: Cháu T. rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên thăm nhà tôi. Hôm qua, cháu cứ nhắc mua nước ngọt để đem lên biếu bạn, điều đó khiến tôi càng thêm xót xa.
Khung cảnh căn nhà của các nạn nhân nằm trong khu vực khá vắng vẻ, địa hình hiểm trở với phía trước là đồi cao trồng cao su, phía sau là vực sâu. Ngôi nhà có một hầm để xe, cạnh đó là xưởng kinh doanh nhỏ, nằm cách xa khu dân cư khoảng 150 mét, chỉ còn vài căn nhà thưa thớt người sinh sống.
Với những hình ảnh từ camera gia đình, rõ ràng có sự xuất hiện của một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đến sân nhà nạn nhân trong thời điểm xảy ra vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân bị bắn vào đầu, thi thể có nhiều vết đạn.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc khẩn trương. Trưa ngày 5.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã đến thắp nhang cầu nguyện và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra. Đến chiều cùng ngày, các lực lượng đã tích cực truy bắt thủ phạm nhằm đưa hắn ra ánh sáng.
Các nạn nhân gồm ông Đ.D.Th, 47 tuổi; bà C.H.H, 48 tuổi, vợ ông Th.; và cháu Đ.T.T. đều bị sát hại bằng đạn, thi thể bị bỏ lại trong ngôi nhà trông khá hiểm trở, ít dân cư sinh sống. Điều đặc biệt là, phía sau căn nhà là vực sâu, tạo thành địa hình hiểm trở, khiến công tác tuần tra, điều tra gặp nhiều khó khăn.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập các chứng cứ, trong đó có hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án. Công an Đồng Nai khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản mang tính côn đồ, và đang ráo riết truy bắt thủ phạm. Người dân địa phương đều mong muốn pháp luật sớm xử lý vụ việc, mang lại sự yên bình cho cộng đồng và hậu quả đẫm máu này sớm được làm rõ.