NGƯỜI ĐẸP THÁI THIÊN PHƯỢNG GẶP NỖI ĐAU TẸT NGƯỜI, AI SẼ LÀ NGƯỜI GIẢI MÃN?

THẢM ÁN KINH HOÀNG TRONG SHOWBIZ HONG KONG: NỮ NGƯỜI MẪU 28 TUỔI BỊ GIẾT HẠI, PHÂN XÁC VÀ VỨT XÁC Ở BÃI RÁC

Trong làng giải trí Hong Kong, vụ án mạng man rợ xảy ra hồi đầu năm 2023 đã gây chấn động dư luận, khi nữ người mẫu Thái Thiên Phượng, 28 tuổi, bị chính người nhà chồng cũ gây ra tội ác kinh hoàng. Sự kiện này đã trở thành một trong những vụ án gây rúng động nhất của showbiz Trung Quốc trong những năm gần đây.

Ngày 21/2/2023, cảnh sát nhận được tin báo về việc nữ người mẫu mất tích bí ẩn. Qua quá trình điều tra, hình ảnh CCTV cho thấy cô cùng anh trai chồng cũ đi mua sắm trước khi rời khỏi hiện trường. Sau ba ngày, thi thể của Thái Thiên Phượng được phát hiện tại một bãi rác ở Hong Kong. Cảnh sát phát hiện thi thể cô bị phân xác thành nhiều mảnh, tất cả đều được đem cất giữ trong tủ lạnh rồi phân tán khắp nơi, bao gồm cả khu vực tập kết rác.

Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định thủ phạm chính là nhà chồng cũ của cô, Quảng Cầu. Theo điều tra, gia đình ông đã lên kế hoạch bắt cóc và sát hại Thái Thiên Phượng từ lâu. Đầu tháng 2, ông thuê một căn nhà ở thôn Long Vĩ, mua hung khí để chuẩn bị cho hành vi tội ác. Ngày 21/2, trong chuyến đi đón con, anh trai chồng của cô đã dùng vật cứng gây ngất nữ người mẫu rồi đem đến nơi gây án.

Tại hiện trường vụ án, sau cuộc tranh cãi kéo dài khoảng một giờ, Thái Thiên Phượng bị sát hại và xác bị phân thành nhiều phần, một số bị vứt bỏ tại các điểm khác nhau trong khu vực. Để che giấu vụ việc, nhà chồng cũ đã xử lý các phần thi thể phi tang, phân chia theo từng mảnh nhỏ, đưa đi nhiều nơi trong thành phố. Các lực lượng đã huy động hơn 100 nhân viên để tìm kiếm các mảnh thi thể còn lại trong bãi rác, nhưng do tính chất của vụ án, một số phần vẫn chưa thể tìm thấy.

Hình ảnh cuối cùng của Thái Thiên Phượng trước khi bị bắt cóc chứng kiến cảnh cô cùng chồng cũ trong cuộc cãi vã gay gắt. Sau đó, cô bị sát hại trong căn nhà trên thôn Long Vĩ. Trong thời gian điều tra, cảnh sát phát hiện các dấu vết ADN, chứng cứ thể hiện rõ hành vi tàn bạo của hung thủ.

Trong lễ tang tháng 6/2023, gia đình Thái Thiên Phượng đã sử dụng công nghệ in 3D để tái tạo khuôn mặt và xác định nét mặt của cô, giúp người thân phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Sự ra đi của cô khiến những người ở lại vô cùng đau đớn, phải trải qua thời gian dài điều trị tâm lý.

Về phần các nghi phạm, ban đầu cơ quan điều tra xác định có tới 7 người bị liên quan. Trong số đó, cha chồng cũ Quảng Cầu, từng là cảnh sát, cùng mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương, anh trai Quảng Cảng Kiệt và chồng cũ Quảng Cảng Trí đã bị khởi tố về tội giết người. Các người khác gồm Wu, Lin và Phan Xảo Hiền cũng bị tình nghi giúp sức hoặc che giấu tội phạm. Quảng Cầu, chủ mưu vụ án, đã lợi dụng quá trình điều tra để che giấu hành vi của mình, đồng thời còn lợi dụng nghiệp vụ cảnh sát để tránh khỏi bị phát hiện.

Luật pháp Hong Kong quy định rõ ràng về xử lý các vụ án này, hình phạt cao nhất dành cho các tội danh giết người là tù chung thân; không có án tử hình. Trong khi đó, mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương đã được tại ngoại vào tháng 5/2024 sau 15 tháng bị tạm giam, còn các đối tượng khác vẫn chờ đợi xét xử. Đến nay, đã hơn hai năm kể từ khi vụ án diễn ra, nhưng vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết, các thủ phạm vẫn chưa nhận được hình phạt thích đáng từ pháp luật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *