HÀ NỘI VẪN NGẬP NẶNG, NGƯỜI DÂN PHẢI ‘BƠI’ TRÊN PHỐ SAU MƯA LỚN
Trong chiều ngày 8.10, khi Hà Nội chính thức đón nhận thời tiết quang đãng sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt khắp thủ đô, nhiều điểm ngập vẫn còn tồn tại và gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù trời đã tạnh, nhưng tình trạng ngập sâu đến trung bụng vẫn diễn ra tại một số khu vực trọng điểm, trong đó QL70 đoạn qua cầu Ngà (Phường Xuân Phương và Tây Mỗ) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơn mưa lớn chiều và tối ngày 7.10 khiến khu vực này ngập sâu đến cả mét, kéo dài khoảng 100-200 mét, cản trở hoàn toàn các phương tiện giao thông, chỉ có xe ô tô cỡ lớn mới có thể vượt qua.
Lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương đã phải dùng thuyền tự chế để hỗ trợ người dân miễn phí qua vùng ngập. Tuy nhiên, quá đông người di chuyển khiến các lực lượng gặp quá tải, nhiều người liều mình băng qua đoạn ngập sâu, dẫn đến tình trạng xe chết máy, buộc phải xuống dắt bộ. Trẻ nhỏ thích thú ngồi trên xe đạp vượt qua đoạn ngập, trong khi nhiều người dân khác ngao ngán trước cảnh khổ sở kéo dài hơn một tuần qua, sau hai cơn bão số 10 và 11.
Nhiều hộ gia đình chưa kịp dọn dẹp sau những đợt ngập trước đó, nước vẫn tràn vào nhà, gây thiệt hại lớn. Chị Lê Thị Bích Thu (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Sau cơn mưa lớn ngày 30.9, nước dâng vào nhà gần 1 mét, cả gia đình phải đi di tản. Đến ngày 5.10 nước mới rút, nhưng chưa kịp dọn dẹp thì trận mưa hôm 7.10 lại khiến nước tràn vào tầng 1.” Một số gia đình đang căng mình đối mặt với tình trạng ngập kéo dài, dùng tường chắn và máy bơm để chống tràn.
Ngoài ra, một nguyên nhân chính được người dân cho biết là do nước từ sông Nhuệ tràn vào khu vực đồng thời có nhiều cống thoát nước bị tắc nghẽn, làm tình trạng ngập kéo dài không có dấu hiệu giảm bớt. Trong khi đó, nhiều con ngõ nhỏ phải “quay xe” để tránh những điểm ngập sâu, nhất là tại các tuyến đường dẫn vào các khu đô thị như Vân Canh, nơi nhiều điểm ngập từ 20 đến 40 cm vẫn còn tồn tại.
Tình trạng này khiến hàng chục hộ dân phải sống trong cảnh nước ngập, chưa kịp khắc phục hậu quả đã phải đón nhận thêm những trận mưa to khiến nước lại tràn vào nhà. Chị Phan Thị Kim Chi, một cư dân sống lâu năm tại khu vực, cho biết: “Chúng tôi đã gửi đơn cầu cứu và hy vọng chính quyền có biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng ngập lụt, chứ cứ cứ thế này thì cuộc sống sẽ khó mà ổn định.” Tương tự, anh Đỗ Tùng lý giải: “Ngập do nước từ sông Nhuệ tràn vào và các cống thoát tắc nghẽn khiến tình hình không khả quan hơn.”
Đặc biệt, trận mưa lớn còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ gia đình ở vùng thấp trũng, như tổ dân phố số 2 Miêu Nha, nơi nhiều nhà bị ngập sâu liên tiếp trong 6 ngày sau cơn bão số 10, đến mức nước chưa kịp rút thì đã tiếp tục tràn vào sau trận mưa mới. Người dân ở đây vẫn còn chưa kịp dọn dẹp, nhiều nhà bị ngập đến tận trần, nước tràn vào đến khu vực tầng trệt, gây thiệt hại đáng kể.
Trong bối cảnh đó, các phương án tạm thời như đập chắn được triển khai để hạn chế tình trạng nước tràn vào nhà, tuy nhiên vẫn chưa thể khắc phục triệt để nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ngập kéo dài. Tại các tuyến đường chính như đường vào Trường ĐH Công nghệ Đông Á, các đoạn ngập vẫn còn nhiều, người dân phải di chuyển cẩn thận đề phòng xe chết máy hoặc bị mắc kẹt.
Nhiều ý kiến của người dân cho rằng, tình trạng ngập nặng hiện nay là kết quả của việc quản lý thoát nước còn yếu kém, cộng hưởng với ảnh hưởng của các cơn bão và mưa lớn kéo dài. Họ mong muốn chính quyền địa phương có các giải pháp căn cơ, không chỉ là cách ứng phó tạm thời mà hướng tới các dự án dài hạn để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong tương lai.