BÀ LÊ NGUYỄN HỒNG MINH ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VỊ TRÍ CHÔN CẤT CÁC CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI, GẮN KẾT TỪ GHÉT MÊ CỐ TỔ.

TRĂNG ĐEN CỦA MỘT ĐỊA DANH ANH HÙNG: BÀI CA XÁC MINH NHẬN DIỆN NIÊM XÁC VỊ TRÍ CHIỄU LẬP LIỆT SĨ NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Trong đơn trình bày gửi các cơ quan chức năng, bà Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, đã bày tỏ niềm trăn trở lớn nhất đời mình. Với tất cả tâm huyết và lòng kính trọng, bà đề nghị xác minh và công nhận nơi an nghỉ của mẹ, đồng thời đặt bia tưởng niệm tại khu vực từng là nghĩa trang Đất Thánh Chà—nơi bà tin chắc đã chôn cất nữ liệt sĩ trong những ngày tháng gian nan của lịch sử.

Các chứng cứ lịch sử trùng khớp cùng những lời kể và chứng kiến của nhân chứng đã hình thành nên niềm tin vững chắc trong lòng bà.

Bà Minh xác nhận: Theo tư liệu, ngày 28.8.1941, các nhà lãnh đạo nổi bật như Võ Văn Tần, Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Thị Minh Khai đã bị thực dân Pháp xử bắn tại khu vực gần Giếng Nước, nay thuộc quận Hóc Môn, TP.HCM. Dù đã tròn 85 năm trôi qua, gia đình bà vẫn chưa thể tìm lại được hài cốt của nữ liệt sĩ.

Trong đơn, bà kể lại: “Tôi đã tổng hợp nhiều chứng cứ xác thực, trong đó có lời kể của chính cụ bà Đậu Thị Thư, mẹ của Nguyễn Thị Minh Khai, vẫn thường nhắc về việc con gái được chôn tại nghĩa trang Đất Thánh Chà. Ngày giỗ, bà ngoại vẫn khấn rõ ràng về nơi an nghỉ của mẹ tôi. Những ký ức này giúp tôi tin rằng hài cốt của mẹ tôi đang nằm ở đó.”

Các nhân chứng cũng khẳng định sự việc: bà Nguyễn Thị Năm, em gái của nữ giao liên bí danh Hai Sóc, từng trực tiếp chứng kiến vụ xử bắn và kể lại rằng, ngay hôm sau, bà đã tìm hiểu nơi chôn cất các nhà lãnh đạo tại nghĩa trang của người Ấn Độ cạnh nghĩa trang Đất Thánh Tây. Bà còn mua nhang đèn, trái cây để cúng kiếng, hối lộ người gác cổng và biết rõ vị trí chôn cất these người đã được chôn sát tường của nghĩa trang.

Thêm vào đó, Giáo sư Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, cũng tiết lộ trong một lần gặp bà Minh rằng trong khu vực nghĩa trang Đất Thánh Chà, nhiều hài cốt được đào lên, nghi ngờ chính là của các nhà cách mạng tiền bối và của bà Minh Khai. Những phát hiện này củng cố thêm niềm tin của bà Minh vào khả năng phần mộ của mẹ còn nằm trong khu đất cũ này.

Dựa trên những chứng cứ đó, bà Minh bày tỏ mong muốn chính quyền xác minh và công nhận khu vực này là nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Vì khu vực đó nay đã phát triển thành khu dân cư, bà không yêu cầu đào bới, phá dỡ, mà chỉ mong lập hương án hoặc bia tưởng niệm để gia đình có thể tưởng nhớ, thể hiện truyền thống người Việt.

Trong tâm trạng xúc động, bà tha thiết: “Mỗi khi nghĩ về mẹ, lòng tôi lại quặn thắt vì chưa thể xác nhận chính thức nơi an nghỉ của mẹ để thành kính tưởng nhớ theo phong tục của người Việt. Với tuổi cao, tôi mong các cấp lãnh đạo thấu hiểu, giúp đỡ để ước nguyện thiêng liêng này trở thành hiện thực.”

Trong đơn, bà đề xuất rõ ràng hai nội dung chính: xác minh và công nhận khu nghĩa trang cũ Đất Thánh Chà là nơi chôn cất mẹ, cùng lập bia tưởng niệm hoặc hương án tại khu vực còn lại, để gia đình, cũng như các thế hệ sau, có nơi tưởng nhớ và giáo dục truyền thống dân tộc.

Với tất cả tấm lòng và trách nhiệm của một người con, bà hy vọng các cơ quan chức năng xem xét và hỗ trợ để niềm tin và ước nguyện của bà được đáp ứng, góp phần ghi danh một phần lịch sử hào hùng của đất nước trong lòng dân tộc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *