BỐ DOANH NHÂN VIẾT VƯƠNG GÂY ẤN TƯỢNG VỚI BÀI PHÁT BIỂU ĐỦ CẢM XÚC TẠI HÔN LỄ 2 CON

ĐÁM CƯỚI HOÀNH TRÁNG CỦA HOA HẬU ĐỖ THỊ HÀ: NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT THÂN THIỆN VÀ LỜI CHUYỆN GÓC TẠI NGHỈA

Sáng 16/10, tại quê nhà Thanh Hóa, lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân đã diễn ra trang trọng trong không khí ấm cúng và đầy ý nghĩa. Buổi lễ không chỉ là sự kiện truyền thống mà còn là dịp để hai gia đình gặp gỡ, giới thiệu và thể hiện lòng thành kính qua các nghi thức cổ truyền, dưới sự chứng kiến của người thân hai bên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, những người thân thiết của Hoa hậu như Thanh Thủy, Ngọc Thảo, Kiều Duy, Minh Thư đều góp mặt trong dàn bê tráp, thể hiện sự gắn bó của các nàng hậu với cô dâu trẻ. Đặc biệt, trước khi chính thức bước vào ngày vui trọng đại, các nghi lễ truyền thống đã được thực hiện theo đúng phong tục, gồm tráp sính lễ, bánh phu thê, trà, rượu và trái cây. Gia đình nhà trai mang đến chín tráp lễ vật, trong đó có trầu cau kết hình rồng-phụng cùng các lễ vật tượng trưng cho sự gắn bó, hòa hợp của đôi đôi trẻ.

Trong lễ cưới, hình ảnh mẹ Đỗ Thị Hà trao vòng vàng cho cô cùng chú rể đã làm trái tim nhiều người xúc động. Đặc biệt, những lời phát biểu từ phía gia đình nhà trai và cả bố chồng của cô, ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty Tập đoàn Sơn Hải, gây chú ý đặc biệt. Ông chia sẻ về quá trình yêu đương của đôi trẻ, sự trưởng thành trong tình cảm, đồng thời gửi lời chúc phúc chân thành và cam kết tiếp tục yêu thương, nuôi dạy hai con trong tương lai.

Đáng chú ý, trong phần phát biểu của mình, ông không chỉ đề cập đến lễ vật truyền thống mà còn thể hiện sự trân trọng đối với gia đình nhà gái qua những lời nói chân thành và tinh tế. Ông nhấn mạnh rằng đây là cuộc hôn nhân do chính hai con lựa chọn, được sự đồng thuận của hai bên gia đình, và mong muốn các con luôn hạnh phúc mãi mãi.

Trong ngày đặc biệt này, cảm xúc của cô dâu Đỗ Thị Hà là điều khiến nhiều người xúc động. Nước mắt cô rơi khi nghe những lời chân thành từ bố chồng, thể hiện rõ sự xúc động của cô trước tấm lòng lớn của gia đình nhà chồng. Các hình ảnh ghi lại cho thấy cô khóc nức nở trong các nghi thức của lễ cưới, thể hiện rõ sự đồng cảm và hạnh phúc tràn đầy trong ngày vui.

Bên cạnh đó, hình ảnh các lễ vật truyền thống như bánh phu thê, mâm sính lễ trầu cau hình rồng-phụng, đĩa trái cây, trà đạo và rượu đều được chuẩn bị tỉ mỉ, thể hiện phong cách trình bày tinh tế, phù hợp với nét đẹp truyền thống của gia đình nhà gái. Mỗi món trong lễ cưới đều mang ý nghĩa sâu sắc: từ lời kính trọng tổ tiên qua trà, biểu tượng hòa hợp qua bánh phu thê, đến thử thách của cuộc sống qua rượu.

Không thể bỏ qua, chi tiết đáng chú ý là phần phát biểu của bố chồng, ông Nguyễn Viết Hải, đã nhận được nhiều lời khen về cách dùng từ khéo léo, thể hiện sự lịch thiệp, tinh tế. Thay vì khoe khoang về sính lễ hay vòng vàng, ông chọn cách đề cập đến lễ vật đơn giản, truyền thống, thể hiện phong cách trân trọng, khiêm nhường của gia đình nhà trai.

Trong lời chia sẻ cuối cùng, ông gửi gắm tình cảm đến cô con gái của mình: “Con gái tôi còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi mong gia đình nhà trai chỉ bảo để các con trưởng thành, giúp ích cho gia đình và xã hội”. Những lời nói chân thành cùng hành động lau nước mắt của thiếu gia Viết Vương và sự ôm ấm áp của anh dành cho vợ đã khiến nhiều người xúc động sâu sắc.

Dự kiến, lễ cưới tại quê nhà của chú rể sẽ được tổ chức vào ngày 22/10 tới, hứa hẹn tiếp tục những khoảnh khắc đáng nhớ và tràn đầy ý nghĩa cho đôi uyên ương vừa chính thức về chung một nhà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *