RỘN RÀNG TRƯỚC GIỚI CHUYÊN TIN VỀ ĐÁM CƯỚI TRÊN BÁO ĐỘI MƯA GIÓ KHẮC NGHIỆT
Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão số 12, đám cưới của Đỗ Hà và Viết Vương vẫn diễn ra trong không khí rộn ràng, bất chấp những thử thách thiên nhiên. Rạp cưới trị giá hàng chục tỷ đồng được dựng lên tại khu đất trống ven sông Nhật Lệ, phía Quảng Trị, đã trở thành điểm nhấn của sự kiện, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng và giới truyền thông.
Tuy nhiên, vào chiều ngày 22/10, phần mái của rạp cưới đã chịu ảnh hưởng nặng nề của gió lớn, giật mạnh kéo theo các mối nối của mái vòm bị xé rách, gây lo ngại về an toàn cho lễ cưới sắp diễn ra. Thông tin được cập nhật liên tục qua các hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phần bạt căng phủ bị bụng bung, mái che bị rách, làm lộ rõ quy mô hoành tráng của rạp cưới vốn được trang trí cầu kỳ với hàng nghìn hoa tươi, đèn LED cùng gam màu chủ đạo là trắng và xanh, tạo cảm giác như một thế giới cổ tích.
Ngay lập tức, đội ngũ thi công đã nhanh chóng có mặt để gia cố lại, nhằm tránh nước mưa tràn vào các khu vực chính của lễ đường. Các dàn xe tải và container đã được huy động gấp rút để tạo thành hàng rào chắn gió, giúp ổn định không gian tổ chức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các hình ảnh cho thấy nhiều loại xe tải hạng nặng đã xuất hiện quanh rạp, nỗ lực giữ gìn sự an toàn và tránh ảnh hưởng đến lễ cưới trọng đại.
Không khí của đám cưới cũng được nhiều người theo dõi qua các bình luận và hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự trầm trồ về quy mô, sự đầu tư công phu của gia đình chú rể, đồng thời hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để các nghi lễ diễn ra suôn sẻ. Theo dự báo, từ chiều tối ngày 22/10, khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sẽ chứng kiến gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, kèm theo mưa to, gây ảnh hưởng nặng đến các hoạt động ngoài trời.
Được biết, gia đình nhà trai đã dựng rạp từ hơn một tuần trước để chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào chiều ngày 22/10 tại khu đô thị Nam Cầu Dài, Quảng Trị—quy mô lớn với mức đầu tư ước tính hàng chục tỷ đồng. Rạp cưới có diện tích hàng nghìn mét vuông, hướng nhìn ra sông Nhật Lệ, càng làm nổi bật vẻ đẹp trang trí lộng lẫy cùng không gian lãng mạn dành cho ngày vui của cặp đôi.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, hình ảnh cô dâu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong lễ cưới tối nay khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ về nét đẹp tinh tế, giản dị mà vẫn sang trọng. Ngay sau lễ đón dâu sáng nay tại Thanh Hóa, cô cùng nhà trai đã rước dâu về nhà gái ở Quảng Trị để chuẩn bị lễ chính thức nối tiếp.
Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020, đã chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh ngành làm đẹp từ năm 2023. Cô thường xuyên du lịch, sử dụng đồ hiệu cao cấp, thể hiện phong cách thời trang sang trọng. Trong khi đó, chú rể Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, đến từ Quảng Bình, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, xuất hiện trong nhiều hoạt động của tập đoàn này. Cả hai đều tỏ rõ mong muốn có một ngày trọng đại thật ý nghĩa, bất chấp những thử thách của thời tiết khắc nghiệt.