GIỮA LŨ LỤT, NHỮNG CHUYẾN GHE CHỞ TẤT CẢ GÕ VỀ ĐỘC ĐÁO: AI ĐƯỢC NHẬN ỦNG HỘ?

ĐÀ NẴNG CHIẾN ĐẤU VỤ LŨ LỤT: NGHĨA TÌNH CỨU TRỢ TRÊN ĐƯỜNG BIỂN Nước NGẬP

Giữa dòng nước xiết ngày 29.10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng thanh niên và dân quân tại TP. Đà Nẵng đã vượt qua thử thách của thiên nhiên để tiếp cận và cứu giúp những nơi bị cô lập do lũ lụt. Họ âm thầm chuyển từng thùng mì tôm, chai nước, gói sữa đến với người dân đang bị kẹt trong biển nước mênh mông.

Tại P.Điện Bàn Đông, dòng nước dâng cao gây ngập sâu khiến tuyến đường ĐH8 dẫn vào Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, huy động ghe thuyền để vận chuyển nhu yếu phẩm trực tiếp vào các khu vực bị cô lập, hỗ trợ hơn 700 hộ dân bị lũ lụt lấp kín mái nhà. Trung tá Vũ Đình Quang, Phó trưởng Công an phường, cho biết: “Chúng tôi túc trực 100% quân số, đảm bảo không để xảy ra thương vong. Từng chuyến hàng được đưa vào trong vùng ngập bằng mọi cách.”

Trong không khí khẩn trương tại Nhà văn hóa Cố An Tây, các đoàn viên thanh niên và người dân ngày đêm phân loại, vận chuyển hàng cứu trợ. Chị Ngô Thị Tú Trinh, Bí thư Đoàn phường, chia sẻ xúc động: “Chúng tôi tiếp nhận hàng nghìn két nước, thùng mì, sữa để chuyển đến các khu dân cư, bệnh viện. Mỗi gói quà là một lời động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn.” Trên những chiếc xe máy, xe kéo hoặc ghe thuyền, hàng nghìn phần quà ý nghĩa đã được gửi đi, trong đó có dòng chữ “Ủng hộ cho ai cũng được” ghi bằng bút lông loang nước, thể hiện tình cảm sẻ chia chân thành của người dân Đà Nẵng.

Chị Trinh kể lại: “Khi nhận hàng, nhiều người đến rồi lặng lẽ rời đi, không để lại tên tuổi, chỉ xin chuyển hàng đến giúp bà con có chút ăn uống qua ngày. Thấy cảnh nhà cửa ngập chìm trong nước, các bà con không cầm nổi nước mắt. Những giây phút nghẹn lòng ấy khiến ai cũng thấm thía tình người trong hoạn nạn.” Những chuyến ghe trĩu nặng, chở đầy nhu yếu phẩm tiếp sức cho bà con giữa biển lũ, mang lại niềm hy vọng và ấm áp giữa mùa thiên tai.

Hình ảnh những người trẻ Đà Nẵng vượt lũ, trực tiếp vận chuyển hàng cứu trợ thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia không quản gian nan. Những dòng chữ vội vã trên thùng hàng “Ủng hộ cho ai cũng được” như một lời nhắn gửi chân thành, thể hiện tình người ấm áp giữa cơn lũ dữ. Những chuyến hàng không chỉ mang theo vật chất, mà còn truyền tải một tinh thần vượt khó, yêu thương và đoàn kết của cộng đồng Đà Nẵng trong thời khắc thử thách sinh tử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *