BỨC TRANH CẢM ĐỘNG: CÔNG AN XÃ BÌNH SƠN CHÈO GHÊ CỨU MẸ CON GIỮA MƯA LŨ NHÂN ĐẠO NHẤT NĂM

LŨ LỤT KINH HOÀNG VÀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG CẢM ĐỘNG CỦA CAND GIỮA MÙA MIỀN TRUNG

Trưa ngày 29.10, nước sông Trà Bồng tại Quảng Ngãi dâng cao, tràn vào nhiều thôn xóm ven sông, gây ngập lụt nghiêm trọng. Trong đó, thôn Giao Thủy trở thành tâm điểm của trận thiên tai, nhiều người dân đối mặt với cảnh nguy hiểm đột ngột.

Chị Đỗ Thị Thu Hà (31 tuổi), sống cùng con nhỏ mới vài tháng tuổi, đã loay hoay trong căn nhà nhỏ khi nước dần tràn vào. Chồng chị hiện đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, còn chị cũng chỉ biết cầu mong sự giúp đỡ. Trong hoàn cảnh đó, chị Hà đã khóc trong tuyệt vọng.

Hình ảnh giữ chặt chiếc ghe để đưa mẹ con chị Hà thoát khỏi vùng ngập lụt đã gây xúc động mạnh người xem. Chỉ huy Công an xã Bình Sơn đã chỉ đạo triển khai phương án cứu hộ ngay khi nhận tin báo. Các chiến sĩ, cán bộ của lực lượng công an địa phương phối hợp cùng anh Lê Văn Sỹ, Tổ trưởng Tổ an ninh thôn Giao Thủy và anh Hồ Minh Vũ, học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân, đã nhanh chóng có mặt trên dòng nước xiết của sông Trà Bồng.

Họ sử dụng ghe băng qua dòng nước chảy xiết để tiếp cận, tìm cách vào khu vực bị lũ vây quanh để giải cứu người dân. Khi đến nơi, nước đã gần nửa ống chân, gây nguy hiểm cho cả lực lượng cứu hộ. Một người bồng cháu nhỏ, một người dìu chị Hà cùng chiếc ghe tròng trành trong mưa gió, đã xúc động chứng kiến cảnh các cán bộ chiến sĩ tận tâm hành động.

Sau khi sơ tán thành công, các chiến sĩ còn giúp chuyển đồ đạc, vật dụng trong nhà của bà con lên cao nhằm tránh thiệt hại nghiêm trọng. Những hình ảnh này lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi về tinh thần nhân văn, trách nhiệm và tình người của lực lượng chức năng.

Lãnh đạo Công an xã Bình Sơn cho biết, trong những ngày mưa lũ dữ dội, lực lượng Công an xã luôn túc trực 24/24 để hỗ trợ bà con. “Nơi nào dân cần là anh em có mặt, có người mấy ngày chưa kịp nghỉ, vẫn lội bùn, dầm mưa đi giúp dân, chỉ mong giảm bớt thiệt hại,” vị này chia sẻ.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Sơn âm thầm vượt dòng nước xiết, dìu điều bà con đi lánh nạn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn trở thành điểm sáng nhằm tiếp thêm niềm tin, sự ấm áp giữa mùa lũ dữ miền Trung.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *