SỐC VỚI CÁI KẾT ĐỜI CHIẾN THẬT: NGỌC NỮ SHOWBIZ HONG KONG BỊ SUY TIỀN SẠCH, PHẢI ĐI LÀM PHỤC VỤ ĐỂ MỒI SỐNG
Lương Ân, nữ diễn viên phụ nổi bật trên màn ảnh Hong Kong, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như Mái Ấm Gia Đình, Đặc Cảnh Sân Bay, 12 Truyền Thuyết, Sát Thủ, Big White Duel… Với vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng diễn xuất, cô từng được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, đời tư và sự nghiệp của cô lại có những biến cố khó tin.
YÊU ĐƯƠNG ĐẮT ĐỎ BỊ SÓNG Gió Vì Người Yêu Tráo Trộn
Lương Ân từng có mối tình kéo dài 2 năm với Marshal, giám đốc một công ty tại Hong Kong. Trong thời gian hẹn hò, cô sống trong cuộc sống xa hoa, thường xuyên đi du lịch và công tác cùng bạn trai bằng máy bay riêng. Họ còn tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, vào Lễ tình nhân năm 2020, mọi chuyện bỗng trở nên tồi tệ.
Phát hiện Marshal là người kinh doanh đa cấp lừa đảo, nữ diễn viên sững sờ. Không chỉ vậy, cô còn bắt gặp cảnh bạn trai nhắn tin tán tỉnh người khác. Dù Marshal cố gắng níu kéo, Lương Ân quyết định rời bỏ mối quan hệ vì quá thất vọng và sợ bị liên lụy.
BỎ NGƯỜI YÊU PHỦ PHẪU, KHÔNG CHỪNG ĐI LÀM CÔ TỐI
Sau cú sốc về chuyện tình cảm, đến năm 2021, Lương Ân đối diện với khủng hoảng lớn trong sự nghiệp. Hợp đồng với đài TVB hết hạn, nhưng do bất đồng về lương bổng trong đàm phán, cô bị đài ngừng mọi hoạt động, thậm chí còn xóa bỏ tên tuổi của cô khỏi trang web chính thức. Trước tình cảnh bị đối xử bất công, cô quyết định rời khỏi TVB.
Trong chia sẻ với truyền thông, Lương Ân trình bày rõ ràng về lý do ra đi: “Tôi không muốn bị chà đạp, chèn ép thêm nữa. 9 năm cống hiến cho TVB, mỗi lần ký hợp đồng mới đều bị giảm lương, bị xem thường. Tôi làm việc chăm chỉ, nhưng họ trả lương rất thấp. Tôi nghĩ, đã đến lúc mình rời đi để giữ gìn danh dự và tự trọng.”
HÀNH TRÌNH ĐÒI ĐỨNG TỐI CÙNG ĐỂ KIẾM SỐNG
Không còn sự hỗ trợ tài chính từ người yêu cũ và bị mất việc, Lương Ân rơi vào tình cảnh khó khăn trông thấy. Sau 6 tháng thất nghiệp, không thể tìm được hợp đồng mới, cô quyết định làm các công việc chân tay để kiếm sống. Ban đầu, cô xin làm phục vụ trong một nhà hàng Nhật, sau đó chuyển sang rửa bát, phụ bếp tại quán cơm gà của người quen.
Trong cuộc trò chuyện cùng báo chí, nữ diễn viên cho biết cô không cảm thấy xấu hổ khi khách hàng nhận ra mình là người nổi tiếng. “Tôi không quan tâm sĩ diện. Sống là phải kiếm tiền, không phân biệt sang hèn. Bản thân tôi tự hào vì đã mạnh mẽ dựa vào chính sức lực của mình để mưu sinh,” cô chia sẻ.
ƯỚC MƠ CHÁY BỎNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI
Lương Ân cho biết hiện tại cô đang tiết kiệm để mở một quán ăn nhỏ, dùng kinh nghiệm tích lũy từ những ngày làm phục vụ, rửa chén để chuẩn bị cho dự định khởi nghiệp trong tương lai. Cô chia sẻ, dù cuộc sống còn nhiều thử thách, cô vẫn giữ niềm tin vào chính bản thân và không ngừng cố gắng vượt qua.
Câu chuyện của Lương Ân phản ánh rõ nét về cuộc đời sân khấu đầy sóng gió, nơi mà danh vọng không đồng hành mãi mãi và nghị lực tồn tại vượt mọi thử thách.