MIỀN TRUNG CHIẾN ĐẤU VỚI CƠN LŨ VÀ SẠT LỞ KHIẾN NHIỀU NGƯỜI ẢNH HƯỞNG
Trưa nay ngày 1.11, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở núi nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Trước đó, vụ sạt lở đã bắt đầu từ ngày 30.10 và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây.
Vào lúc 7 giờ 34 sáng cùng ngày, một tài xế điều khiển xe múc để xúc đất, dọn dẹp điểm sạt trên tuyến quốc lộ 40B tại Km 71+150 (thuộc thôn Trà Giác, xã Trà Tân), thì bất ngờ một khối lớn đất từ quả đồi tiếp tục sạt xuống khu vực có xe múc đang hoạt động. Ngọn đồi đổ ầm ầm khiến xe múc may mắn thoát nạn, còn chiếc xe bị mắc kẹt trong đống bùn đất.
Điểm sạt lở này xuất hiện từ ngày 30.10 và đến ngày 31.10, đơn vị quản lý tuyến đường đã điều động xe múc đến dọn dẹp nhằm duy trì lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, sáng 1.11, khi xe múc tiếp tục làm nhiệm vụ thì sạt lở tái diễn. Hiện tại, tài xế đã an toàn, còn xe múc vẫn bị mắc kẹt trong đống đất bùn.
Trong vòng chưa đầy hai ngày, mưa lũ và sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của hơn 52 hộ dân tại xã Trà Tân. Trong đó có 32 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 30 nhà bị ảnh hưởng một phần. Các thôn trong xã hiện có hơn 34 điểm sạt lở lớn nhỏ, đặc biệt tuyến đường chính QL40B bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn.
Chia sẻ về tình hình, ông Nguyễn Hồng Lai cho biết sáng 1.11, đoàn công tác của Ban liên lạc Hội Liên hiệp phụ nữ Khu 5 đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử. Đoàn đã trao tặng 60 suất quà gồm chăn ấm, áo quần và tiền mặt, trị giá gần 70 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.
Để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, sáng cùng ngày, gần 100 cán bộ, chiến sĩ và dân quân xã Trà Tân đã triển khai 4 tổ công tác đặc biệt. Họ vượt qua hàng chục điểm sạt lở hiểm trở trong rừng để đưa hàng tấn nhu yếu phẩm vào các thôn bị cô lập hoàn toàn, như Sông Y, Trà Giác và Ngọc Tu. Đặc biệt, thôn Sông Y với 172 hộ dân và 686 nhân khẩu đã bị cô lập từ ngày 27.10.
Ông Nguyễn Hồng Lai nhấn mạnh: “Việc vượt núi rừng khó khăn này nhằm động viên tinh thần bà con, chia sẻ mất mát và thiệt hại, thực hiện phương châm không để nhân dân thiếu ăn, đói rét và không ai bị bỏ lại phía sau.”
Trong bối cảnh miền Trung đang chịu đựng trận lũ lụt lịch sử, các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân đều chung sức kiên cường chống chọi, tìm cách thích nghi và ổn định cuộc sống trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.