GIẢI CỨU THÀNH CÔNG 11 NGƯỜI VÀ 6 XE MẮC KẸT GIỮA ĐẦU ĐÀO KHÁNH LÊ SA TÁC LỚN
Sáng 19.11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã hoàn tất việc giải cứu 11 người cùng 6 xe bị mắc kẹt tại đèo Khánh Lê, sau hai ngày ba đêm bị cô lập do sạt lở. Những hành động dũng cảm và nỗ lực xuyên suốt của đội ngũ cứu hộ đã giúp đưa đoàn xe, gồm năm xe tải và một xe con, thoát khỏi khu vực nguy hiểm an toàn trở lại.
Trong đêm tối, lực lượng CSGT, công an xã Lạc Dương và đội PCCC – cứu nạn cứu hộ tự quản đã không quản ngại gian nan, đối mặt với đất đá sạt lở liên tục trên tuyến đèo để tiếp cận hiện trường. Thiếu tá Nguyễn Như Trung, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, chia sẻ: “Sau hơn 15 giờ nỗ lực, chúng tôi đã dọn dẹp hàng trăm mét khối đất đá chắn ngang đường để đoàn xe có thể thoát hiểm.”
Theo ông Trung, dù gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn gây thêm các điểm sạt lở mới, lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì xuyên đêm để thực hiện nhiệm vụ. Các khu vực sạt lở kéo dài tới 60 mét với khối đất đá cao từ 2 đến 8 mét, nhiều nơi phải huy động hai xe cẩu để nhích từng khối đá lớn ra khỏi tuyến đường.
Thời điểm 4 giờ sáng 19.11, đoàn xe gồm một ô tô 7 chỗ dẫn đầu, tiếp theo là năm xe tải, lần lượt vượt qua điểm sạt lở, chính thức thoát khỏi vòng vây nguy hiểm sau hai ngày ba đêm bị cô lập. Các tài xế đã được cung cấp bữa cơm nóng giữa không gian giá lạnh, thể hiện tinh thần quyết tâm của lực lượng cứu hộ.
Trước đó, ngày 18.11, sau khi nhận được tin về hai xe tải chở hoa Đà Lạt mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, CSGT tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường để triển khai cứu hộ. Dù điều kiện thời tiết xấu, mưa to liên tục và các điểm sạt lở mới xuất hiện, các chiến sĩ vẫn không ngừng cố gắng tiếp cận, dọn dẹp đất đá để giải phóng đường.
Phó Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các lực lượng không được mở lại tuyến đèo Khánh Lê cho xe qua lại cho đến khi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công tác cứu hộ kéo dài suốt đêm, với nhiều khối đá lớn phải dùng đến hai xe cẩu để nhích từng chút một, đảm bảo an toàn cho đoàn xe và người dân.
Niềm vui tràn ngập khi tới sáng, các du khách cuối cùng đã vượt qua đèo, trở về Đà Lạt an toàn. Các hình ảnh hoạt động xuyên đêm của lực lượng cứu hộ, các phương tiện múc đất đá, sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ cứu hộ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong những tình huống khẩn cấp.
Đây là một trong những chiến công tiêu biểu về công tác cứu hộ, giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng cho các hành khách và tài xế khi bị mắc kẹt trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.