NGƯỜI CON HIẾU THẢO ĐỨNG VỮNG GIỮA BÃO GIÁ
Khi đại dịch Covid-19 ập đến, Nguyễn Thuận Thiên (sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đã đối mặt với nỗi đau mất đi người cha trụ cột gia đình. Trong những ngày tháng đen tối đó, hình ảnh của người cha mất đi để lại bao nỗi niềm xót xa trong trái tim chàng trai trẻ này. “Ngày còn ba, gia đình em sống rất êm đềm, vui vẻ. Ba là trụ cột gia đình, cuộc sống cả nhà ổn định và tươi vui. Thế mà…”, Thiên chia sẻ trong nghẹn ngào.
Sau sự ra đi của người cha, trách nhiệm chăm lo cho gia đình đổ dồn lên vai bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, mẹ Thiên. Bà không khỏi chới với trước cú sốc lớn, nhưng đã vượt qua tất cả để giữ vững mái ấm nhỏ. Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên đã kịp thời đến với gia đình, bảo trợ cho Thiên và em trai Nguyễn Phát, giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu.
Sau khi nhập học đại học, ngoài việc học trên giảng đường, Thiên còn làm shipper để có thêm thu nhập phụ giúp mẹ lo sinh hoạt phí. Dù số tiền kiếm được không nhiều, nhưng đối với cậu con trai hiếu thảo, đó là nguồn tự hào và trách nhiệm. Bà Kiều tâm sự: “Thương con lắm, ba mất, để lại chiếc xe máy, tôi không biết đi. Thiên cứ xin đi giao hàng mà tôi lo lắng lắm, sợ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng cháu chỉ giao đồ ăn, không chở người nên tôi yên tâm phần nào.”
Vào tháng 5 năm 2026, khi gần đến kỳ đóng học phí và số tiền mẹ con không đủ khả năng chi trả, Thiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. “Con đã nghĩ đến việc phải bảo lưu, nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Cảm giác lúc đó thật bế tắc và tuyệt vọng”, Thiên kể lại. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình và các nhà bảo trợ của Báo Thanh Niên, học phí của anh đã được thanh toán, mang lại niềm vui và hy vọng mới cho gia đình.
Các đảng viên của Đảng bộ Báo Thanh Niên luôn xem các em như thành viên trong gia đình, thường xuyên thăm hỏi, sẻ chia. Đó là hình thức “bảo trợ tâm hồn”, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhà báo, đảng viên với những mảnh đời thiếu may mắn.
Vũ Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, quận Bình Đông, TP.HCM) từ một cậu học trò ít nói, ham chơi, mê ăn mì tôm và chơi game đã trở thành sinh viên ngành ô tô tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ngoài giờ học, Đạt hiểu rõ trách nhiệm lo toan cho bà nội và em gái, đi làm thêm vào ban đêm để có tiền phụ giúp người thân.
Còn như Lưu Tuyết Nghi, người chị cả đã từ bỏ ước mơ đại học để theo đuổi nghề, thay vào đó, chị đã gạt bỏ mong ước riêng nhằm lo liệu cho các em nhỏ trong gia đình. Nhật Hạ, em gái của Nghi, vẫn được Đảng bộ Báo Thanh Niên bảo trợ và đạt thành tích học tập tốt, trở thành minh chứng cho sự hy sinh và trưởng thành của những người trẻ Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn.
Với những đảng viên của Báo Thanh Niên, hành trình trưởng thành của các em chính là niềm vui hồn nhiên, không thể đo đếm được, như minh chứng rõ nét nhất về lòng nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của cộng đồng.