CHỦNHỀN TRƯƠNG CHẠY ĐẾN GIỮA LŨ QUÁNG, NIỀM TIN CỦA ĐỘI NGŨ TÌNH NGUYỆN KHÁNH HÒA KHIẾN AI CŨNG KHÓ CƯỠNG

TUỔI TRẺ KHÁNH HÒA NGAN CỬU DANH DỰ TRONG MÙA LŨ DỮ

Từ khi mưa lũ bắt đầu diễn biến phức tạp tại Khánh Hòa, tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương đã tỏa sáng rực rỡ qua các hoạt động ứng phó, cứu trợ người dân gặp nạn. Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã huy động toàn bộ lực lượng của 64/64 xã, phường, với hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp.

Các đội hình tình nguyện không quản ngày đêm, dấn thân vào những vùng lũ lụt nguy hiểm để giúp đỡ bà con. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ xung phong dầm mình trong dòng nước chảy xiết, cõng người già, di chuyển tài sản, sơ tán khẩn cấp đã trở thành biểu tượng của lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của thế hệ trẻ Khánh Hòa. Trong bối cảnh các khu vực bị chia cắt, các đội hình này phối hợp với lực lượng chức năng, sử dụng ghe, xuồng, phương tiện đặc dụng để tiếp cận các vùng cô lập, mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, mì tôm, thuốc men.

Anh Trần Quang Huy, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cho biết: “Ngay từ ngày 17.11, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đảm bảo hoạt động liên tục tại các điểm trọng yếu như sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang, sông Dinh Ninh Hòa… Không ít thanh niên tình nguyện còn tham gia chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản, giúp người dân hạn chế thiệt hại do mưa lũ.”

Trong những ngày gió bão, các chiến sĩ trẻ còn tham gia phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, ngầm tràn nguy hiểm. Hình ảnh các đội hình chạy đua cùng dòng nước lũ, bất chấp hiểm nguy để cứu giúp đồng bào đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng.

Anh Huy chia sẻ thêm: “Chưa một lần trong các đợt thiên tai, chúng tôi từ bỏ nhiệm vụ. Các bạn trẻ đều sẵn sàng ăn tạm, ngủ chập chờn ngay tại các điểm sơ tán, để kịp thời ứng cứu dân trong từng phút giây khẩn cấp. Có những ngày, đồng đội phải đối mặt với dòng nước xiết, sạt lở, vật sắc nhọn trôi nổi. Dù khó khăn, các bạn vẫn bám trụ, không rời nhiệm vụ.”

Hình ảnh những màu áo xanh tình nguyện lấm lem bùn đất, dầm mình trong dòng nước xiết để đẩy ghe, cõng người già, vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp cận các khu vực nguy hiểm đều thể hiện rõ tinh thần dấn thân vì cộng đồng của tuổi trẻ Khánh Hòa. Dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, các chiến sĩ trẻ vẫn giữ vững nỗ lực, ăn uống vội vàng, ngủ ngay tại các trạm sơ tán hay cạnh nhà dân, để chỉ cần nghe tin có người cần giúp đỡ lập tức lên đường.

Anh Huy còn cho biết: “Chúng tôi đã thành lập nhiều đội hình sẵn sàng ứng phó mưa lũ, có thành viên còn công tác trong ngành công an, dân quân, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi tình huống. Nhiều chiến sĩ trẻ đã hoạt động không kể ngày đêm, giúp người dân tránh khỏi những vùng nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và của.”

Tinh thần quả cảm, lòng nhiệt huyết của các tình nguyện viên là nguồn cảm hứng lớn, góp phần làm sáng danh vẻ đẹp của tuổi trẻ Khánh Hòa trước lòng tin yêu của nhân dân. Tỉnh đoàn cam kết sẽ xen kẽ sứ mệnh tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng cho đến khi tình hình lũ lụt kiểm soát và cuộc sống trở lại bình thường.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *