cơn lũ dữ quét qua đêm, anh hoàng văn nghiêm mất tất cả đàn bò chỉ trong chốc lát

TRẬN NGẬP LỤT KINH HOÀNG Ở GIA LAI, TRANG TRẠI BÒ BỊ NHẤN CHÌM, CHẾT SẠCH

Vào sáng ngày 21.11, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau hình ảnh về một trang trại bò tại tỉnh Gia Lai bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn, gây thiệt hại nặng nề. Hàng loạt bình luận động viên, mong ông chủ trang trại cố gắng vượt qua khó khăn cũng xuất hiện dưới bài đăng này.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, anh Hoàng Văn Nghiêm, cư dân xã Tuy Phước Tây (gần như vùng cũ của tỉnh Bình Định), cho biết trang trại của anh nằm gần đường cao tốc Bắc – Nam, bên dòng sông Hà Thanh. Thông thường, khu vực này có địa thế cao ráo, ít bị ngập lụt. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19.11 khiến nước sông Hà Thanh dâng cao nhanh chóng, cộng với lượng nước từ trên cao đổ về lớn gây ra lũ quét bất ngờ. Trong tình trạng cấp bách, anh Nghiêm phải chạy về nhà cách đó 3 km để đảm bảo an toàn cho gia đình, không kịp sơ tán đàn bò 15 con của mình. Tất cả đều đã chết trắng dưới trận lũ dữ.

Anh Nghiêm nghẹn ngào kể: “Tối hôm 19.11, mưa to kéo dài khiến nước sông dâng cao nhanh, cộng thêm nước đổ về lớn, gây ra lũ quét. Vì lo lắng tính mạng người thân trong gia đình, tôi phải chạy về nhà, bỏ mặc đàn bò 15 con đang ở trang trại. Tình thế cấp bách, không còn cách nào khác, tôi không kịp sơ tán, để rồi tất cả đều chết hết.”

Rời nước mắt khi nhìn thấy cảnh trang trại tan hoang, anh kể: “Đàn bò của tôi gồm những con mẹ đang nuôi con, cùng với bò lấy thịt. Mỗi con trị giá trung bình từ 15 đến 20 triệu đồng, tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Đây gần như là toàn bộ tài sản, vốn liếng của gia đình tôi và người bạn cùng hợp tác đầu tư vào trang trại.”

Anh Duy Bằng, người làm chung trang trại, cũng chia sẻ: “Ở địa phương, nhiều nhà xưởng, trang trại bị thiệt hại nặng nề. Mất rồi thì cũng mất, giờ chẳng biết phải làm sao nữa.”

Sáng ngày 21.11, dù vô cùng đau buồn, anh Nghiêm vẫn cố gắng đưa đàn bò đi chôn cất. Anh chia sẻ rằng, nhiều năm sống tại xã Tuy Phước Tây này, đợt thiên tai lần này gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Cảnh tượng trang trại hoang tàn, đổ nát là hình ảnh ám ảnh đối với anh và bà con nơi đây. Ngoài việc nhà cửa tốc mái, đồ dùng bị cuốn trôi bởi nước lũ, các hộ dân còn gần như mất sạch tài sản, vốn liếng của mình.

“Không chỉ riêng tôi, bà con quanh vùng và người miền Trung năm nay thiệt hại quá nặng. Của cải đã mất rồi, giờ chỉ còn cách cố gắng dọn dẹp, khắc phục và làm lại. Tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để bà con nông dân có thể xoay vòng vốn, tái thiết cuộc sống sau thiên tai,” anh Nghiêm bày tỏ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *