CẢNH HƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG: NHỮNG NGƯỜI TRONG TRẬN CHIẾN GIÚP ĐỠ MIỀN TRUNG GIỮA LŨ LỤT
Dù nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở phường Bình Tân, chùa Dược Sư những ngày này trở thành điểm tập kết cứu trợ sôi động, thu hút dòng người ra vào không ngừng. Từ sáng đến tối, xe máy, xe hơi và xe tải nối đuôi nhau chở hàng cứu trợ tới cổng chùa, thể hiện tinh thần sẻ chia chưa từng nguôi.
Bầu không khí trong khuôn viên chùa luôn rộn ràng tiếng cười, hòa cùng nhộn nhịp của các thiện nguyện viên nhiệt huyết. Trong sân, hàng loạt thùng mì, nước uống, nhu yếu phẩm được xếp thành từng dãy cao, còn nhóm thiện nguyện miệt mài phân loại quần áo, chăn mền chuẩn bị cho những chuyến xe vượt lũ đến thị xã Đắk Lắk và các vùng bị ngập lụt khác.
Anh Văn Phú Hùng, 27 tuổi, người đứng ra tổ chức và vận động quyên góp, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu nhận đồ cứu trợ từ 3 ngày trước. Sau chuyến đi miền Trung và chứng kiến hàng trăm căn nhà ở Phú Yên bị tốc mái, sập nhà, tôi đã ngay lập tức kêu gọi hỗ trợ bà con vùng bị cô lập.” Anh kể thêm: “Tối nay, xe đầu tiên sẽ ra Phú Yên cũ. Hai sư cô đã có mặt để nhận đồ và thuê xe bán tải vào các xóm sâu chưa ai tiếp cận.”
Trong vòng chưa đầy ba ngày, số hàng quyên góp được đã gần 10 tấn, gồm mì gói, gạo, nước suối, bánh kẹo, quần áo, và các đồ dùng thiết yếu khác. Những vật phẩm này khi tập trung lại đều được giữ nguyên vẹn, còn đồ lẻ thì được chia nhỏ thành từng phần để gửi tặng bà con vùng lũ. Nhóm hỗ trợ cũng đặc biệt nhấn mạnh việc cần thêm gạo, sữa, đồ hộp, quần áo mới hoặc cũ, đặc biệt là mền và áo ấm, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân sau trận lũ dữ tàn phá.
Anh Hùng chia sẻ: “Dù là gói mì nhỏ hay cây bút cũ, chúng tôi đều trân trọng hết. Có chị đến đẩy xe trứng, mang theo thùng mì rồi rời đi mà không để lại tên, có bạn mang đồ nhỏ rồi lặng lẽ đi qua. Tất cả đều quý giá như nhau, vì đó là tình cảm chân thành gửi đến bà con.”
Chị Trương Thị Tươi (33 tuổi) cho biết: “Dù của mình không nhiều, tôi cũng muốn đóng góp chút lòng thành. Người dân vùng lũ ấy thiếu thốn đủ thứ, có tiền cũng chưa chắc mua được thứ cần thiết.” Chị Đàm Ngọc Mỹ (36 tuổi, Hóc Môn) thì bày tỏ nỗi đau lòng khi thấy bà con chìm trong nước lũ: “Mỗi lần nhìn thấy, lòng tôi lại đau đớn lắm. Chính vì vậy, tôi mang mì, sữa, đồ hộp để góp phần nhỏ bé giúp đỡ họ qua cơn khó khăn.”
CẬP NHẬT NHỮNG CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH ĐÊM ĐÊM
Tại chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình), từ ngày 20.11, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm liên tục được tiếp nhận và chuẩn bị chia sẻ với bà con vùng lũ. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến khuya, các xe tải, xe máy tấp nập ra vào chùa, chở theo những thùng hàng được phân loại cẩn thận: mì gói, sữa, gạo, bánh kẹo, nước vệ sinh và các vật dụng cần thiết khác.
Các tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, người đi làm đều góp sức hỗ trợ phân chia, sắp xếp hàng hóa. Nhiều người sau giờ làm còn ở lại chùa để cùng nhau đóng gói, chuẩn bị chuyến hàng đến các vùng khó khăn nhất. Chị Nguyễn Phương Trâm (19 tuổi, phường Bình Lợi Trung) cho biết: “Chúng tôi không nhiều tiền, chỉ góp chút mì, sữa, xúc xích, bánh ngọt. Hy vọng những phần quà nhỏ bé của chúng tôi sẽ mang lại chút an ủi cho bà con nơi xa.” Còn chị Huỳnh Thị Phương (25 tuổi), làm tình nguyện viên từ ngày 21.11, tâm sự: “Mỗi lần xem hình ảnh bà con vùng lũ chìm trong nước, tui cảm thấy rất đau lòng. Phải cố gắng hỗ trợ hết sức để giúp đỡ họ đỡ khổ hơn.”
Sư cô Nhất Niệm, đại diện chùa Ưu Đàm, cho biết: “Sư cô Quảng Hiếu đang ở Phú Yên cũ để trao quà trực tiếp. Chùa sẽ tiếp tục nhận hàng đến ngày 30.11 để kịp thời gửi đến bà con.” Các tình nguyện viên đều không ngại thức đêm, làm việc suốt ngày vì mong muốn nhanh chóng chuyển tải những tấm lòng đến tận tay những người đang gặp khó khăn nhất.
Tài xế Giáp Thanh Tịnh (33 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú) cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện hơn 13 chuyến xe cứu trợ, đưa hàng đến các tỉnh như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Dù vất vả, nhóm vẫn tự trả tiền xăng để hàng nhanh chóng đến tay bà con. Tính đến nay, chúng tôi đã gửi hơn 140 tấn hàng hóa đến với những người đang chịu cảnh lũ lụt.”
Hình ảnh những người con đất mẹ cùng hành trình chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ đã thể hiện rõ nét nhân ái, nghị lực vượt lên hoàn cảnh thử thách của thiên nhiên, góp phần làm ấm lòng những mảnh đời bất hạnh giữa cơn đại họa.