Thiên thời và nhân duyên vẫn chưa mỉm cười với người đàn ông 59 tuổi này
Trong chiều ngày 25/6, tỉnh Tứ Xuyên chính thức khởi động hệ thống tra cứu điểm thi đại học năm 2026, thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Đáng chú ý nhất là bảng điểm của ông Lương Thực, một nhân vật đặc biệt trong làng thi cử Trung Quốc, người được mệnh danh là “huyền thoại thi đại học” của đất nước này khi đã thi đến lần thứ 30 vào năm 2026. Dù kỳ vọng đã từng rất cao, kết quả thi lần này khiến ông không khỏi thất vọng và bất ngờ.
TỔNG ĐIỂM VỪA ĐẠT CHƯA ĐẾN MỨC SÀN
Cụ thể, với tổng điểm đạt 423 trên 750, kết quả của ông Lương Thực không thể giúp ông vượt qua điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học khối xã hội tại địa phương, vốn đã được công bố là 455 điểm. Trong đó, điểm các môn thành phần gồm Ngữ văn 97, Tiếng Anh 94, Toán 75, Chính trị 61, Lịch sử 54 và Sinh học 42. Đặc biệt, môn Sinh học thấp một cách khó hiểu đã làm ông thể hiện rõ sự giận dữ khi đập mạnh tay xuống ghế ngay sau khi biết điểm.
Ông Lương Thực tỏ rõ vẻ thất vọng và u sầu khi hệ thống công bố kết quả. Những tâm trạng này thể hiện rõ qua đôi lông mày nhíu chặt và giọng nói trầm buồn, kèm theo những thở dài não nề. Khi nhìn thấy điểm môn Sinh học, ông đã không giữ được bình tĩnh, thể hiện bằng việc tức giận đập tay xuống bàn.
SỰ NGHIỆP VÀ GIẤC MƠ CHƯA TỪ BỎ
Bất chấp đã là một triệu phú tự thân sở hữu khối tài sản lớn, ông Lương Thực vẫn day dứt về giấc mơ học vấn của chính mình. Bắt đầu hành trình đi thi từ năm 1983, khi mới 16 tuổi, ông đã gặp nhiều khó khăn, thất bại liên tiếp. Sau 3 lần thi trượt, ông nghe theo lời cha mẹ học nghề rồi nhanh chóng bỏ vì không thể chịu nổi tiếng ồn của máy móc. Để mưu sinh, ông đã làm đủ nghề từ bán hàng, đến kinh doanh vật liệu xây dựng thành công và trở thành triệu phú.
Dù thành đạt trong công việc và có con đã tốt nghiệp thạc sĩ tại nước ngoài, ông vẫn nung nấu mong muốn vào học một trường đại học danh giá, đặc biệt là Đại học Tứ Xuyên, để khẳng định mình là người có trí thức.
Trong suốt hơn 30 năm, ông kiên trì tham gia thi tuyển, chưa từng bỏ cuộc. Thậm chí, từ năm 2010 đến 2022, ông liên tục thi 13 năm, với thành tích tốt nhất là 469 điểm vào năm 2018. Tuy nhiên, điểm số vẫn chưa đủ để ông thực hiện ước mơ. Năm 2022, ông dồn sức thi khối xã hội, song kết quả vẫn không như ý.
Chuyến hành trình thi cử của ông còn gặp phải sai lầm ngớ ngẩn khi vào đầu tháng 6 mới đây, ông nhớ nhầm thời gian làm bài môn Lịch sử, dẫn đến việc nộp bài sớm và cảm xúc uất ức.
KHẢ NĂNG QUYẾT ĐỊNH VỚI TƯƠNG LAI
Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, ông thừa nhận tâm trí còn rối bời và chưa có quyết định rõ ràng. Một mặt, ông băn khoăn về việc tiếp tục ôn thi có thể gây xung đột với công việc và cuộc sống gia đình. Vợ ông, trước đó, đã thể hiện rõ ý kiến không ủng hộ chuyện ông thi mãi không dứt. Ông từng tuyên bố sẽ thi lần cuối trong năm nay, nhưng nay lại có thể tiếp tục ghi danh, ông sợ bị cộng đồng chỉ trích là người nuốt lời.
Dù vậy, ông Lương Thực vẫn chân thành chia sẻ: Trong suốt hành trình ba thập kỷ, niềm vui từ thắng lợi luôn bị át đi bởi những cay đắng, thất vọng. Ông vẫn tin rằng mình xứng đáng có cơ hội để một lần bước chân vào môi trường đại học chính quy, để khẳng định giá trị bản thân.