HÀNG TRĂM LÍNH PHÒNG KHÔNG VẠC BAO CÁT VÀ XÚC ĐẤT GIỮ ĐỀ TRƯƠNG GIẢM NGUY CƠ LỦNG CĂN TRƯỚC MƯA BÃO!

ĐÊ VỠ, DÂN KHÔNG DÁM Ở NHÀ

KHI THẦN CHỐNG LŨ CỦA QUÂN ĐỘI GÒI DẬY

Trong những ngày tháng 11 vừa qua, cơn bão số 15 đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều nơi ven sông Hà Thanh, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Đoạn đê dài qua thôn Vân Hội 1 bị cuốn trôi tới 90 mét, tuyến đường bê tông bị phá hủy hoàn toàn, khiến sinh hoạt của hàng nghìn người dân đảo lộn hoàn toàn. Trong trận chiến chống lại thiên tai, hình ảnh những người lính Lữ đoàn phòng không 573, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng hiện lên như những người hùng thầm lặng, miệt mài dấn thân vào khắc phục hậu quả, dồn dập như bước vào một chiến dịch thực sự.

Trước bão ngày 18 đến 20.11, cơn lũ lịch sử đã biến những cảnh tượng thường ngày thành chiến trường. Tại thôn Luật Lễ, bờ bao sông Cát bị xé toạc 30 mét, hình thành hàm vực sâu đến 5 mét. Con đường duy nhất dẫn ra ngoài của bà con bị cuốn trôi, để lại nhiều khó khăn trong sinh hoạt và vận chuyển. Nước tràn vào nhà dân, cuốn theo vật nuôi, hoa màu, gây thiệt hại nặng nề. Bà Võ Thị Thanh 69 tuổi, kể lại đêm định mệnh đó: “Tiếng nổ lớn kéo tôi dậy, nước đã tràn vào nhà. Tôi chỉ kịp trèo lên gác lửng rồi kêu cứu. Đến sáng, đồ đạc trong nhà đều ngập trong bùn, nước nhiễm bẩn, điện chưa nối lại.”

Không chỉ mất đi những công trình tự nhiên chen lấn trong bão lũ, người dân còn mất luôn con đường duy nhất ra ngoài thôn. Họ phải lội bộ qua bãi cát lầy nhầy, vật lộn với cuộc sống mới, lúc này mới thấm thía câu nói: “Việc khổng lồ chỉ có quân đội mới làm nổi.”

Trong bối cảnh đó, bà Phạm Thị Hoa, dân thôn Luật Lễ, chia sẻ: “Cả tuần vừa qua, chúng tôi phải đi bộ qua bãi cát để ra ngoài. Không có cách nào khác, chỉ có bộ đội mới có thể giúp đỡ chúng tôi đắp lại bờ bao, giữ lại cuộc sống vốn dĩ đã quá mong manh này.” Câu nói như muốn nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của lực lượng quân đội trong những tình huống cấp bách.

Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động Lữ đoàn phòng không 573 tham gia hỗ trợ. Hơn 200 chiến sĩ được huy động từ ngày 25.11, trong đó 100 người trực tiếp tham gia vá và gia cố hai điểm đê bị vỡ. Để lấp đầy hai điểm vỡ này, đội ngũ lính phải chuẩn bị khoảng 20.000 bao cát, mỗi bao nặng 30 kg, tạo thành các tường chắn tạm thời chống tràn nước từ sông Hà Thanh. Hàng ngàn bao đất, cát đã được huy động và đưa vào vị trí, tạo thành các bức tường chắn lũ kiên cố, giúp giảm thiểu tác động của mưa lớn sắp tới.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó chính ủy Lữ đoàn phòng không 573, chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ phương tiện, lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ trước ngày mưa về. Mục tiêu là đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại.” Vật liệu, nhân lực đã được tập trung tối đa, mọi người đều thấm mệt nhưng quyết tâm không ngừng nghỉ.

Người lính trẻ gồng mình gánh từng bao cát, chân lấm bùn, mắt lấm lem mồ hôi, họ đều mang trong mình trách nhiệm lớn lao: bảo vệ người dân khỏi lũ lụt. Không ít người chỉ kịp uống vội chút nước, rồi nhanh chóng quay lại công việc. Tất cả đều chung một ý chí, chiến đấu để giữ gìn cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, các bức tường chắn lũ tạm thời dần hình thành, tạo ra một tuyến phòng thủ vững chắc. Đến ngày 27.11, dự kiến nhiệm vụ vá đê sẽ hoàn tất để chuẩn bị cho các đợt mưa lớn tiếp theo, góp phần hạn chế thiệt hại về người và của. Ngoài việc cố gắng giữ lại những gì còn lại, lực lượng còn mở lại các tuyến đường tạm, hỗ trợ địa phương đưa người dân trở lại cuộc sống thường nhật, chống chọi lại thử thách của tự nhiên.

Hình ảnh những người lính căng tràn sức lực, lăn xả vào công việc, có người chân ướt sũng vì bùn đất, có người chỉ kịp uống vài ngụm nước rồi lại tiếp tục, thể hiện rõ nét quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ quân đội trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Chính họ đã làm được điều mà nhiều người dân, dù đã cố gắng, cũng không thể hoàn thành một mình.

Trong những ngày đen tối ấy, tinh thần chống chọi của quân đội và sự hỗ trợ không ngừng của lực lượng chức năng đã trở thành biểu tượng hy vọng, một lời nhắc nhở rằng, khi thiên tai ập đến, sức mạnh tập thể chính là chìa khóa để vượt qua tất cả.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *