: BỘ DIỄN VIÊN CHÍNH CỦA LATE BLOSSOM ĐỀU ĐÃ RA ĐI, AI SẼ ĐỐI DIỆN VỚI TIẾC NUỐI KHÔNG NGỜ?

ÔNG NỘI QUỐC DÂN LÊE SOON JAE – DIỄN VIÊN ĐI VÀO KÝ ỨC CỦA NHÂN LOẠI

Ngày 25/11 vừa qua, giới truyền thông Hàn Quốc được tin buồn về sự ra đi của ông Lee Soon Jae ở tuổi 91, tại nhà riêng vào rạng sáng theo giờ địa phương. Sự mất mát này khiến không ít người tiếc thương và gợi nhớ về một tượng đài của màn ảnh xứ kim chi. Trong bối cảnh đó, bộ phim Late Blossom – tác phẩm đã giúp tên tuổi của ông ghi đậm dấu ấn – bất ngờ được nhắc đến nhiều hơn qua mạng xã hội.

BỘ PHIM VỚI GẮN KẾT CÙNG CÁC NGHỆ SĨ GẠO CỐI Đã phát hành vào năm 2011, Late Blossom do Choo Chang Min viết kịch bản và đạo diễn. Dựa trên truyện tranh I Love You của Kang Full, phim khai thác đề tài tình cảm lãng mạn về cuộc sống của người cao tuổi, phản ánh chân thực và cảm động về tình yêu và giai đoạn cuối đời. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên lão làng gồm Lee Soon Jae, Yoon So Jung, Song Jae Ho và Kim Soo Mi, tất cả đều đã qua đời sau đó.

Trong bộ phim, Lee Soon Jae thủ vai Kim Man Seok, một người giao sữa phản cảm, nóng tính và nhiều chuyện. Mỗi sáng, ông đánh thức cả làng bằng chiếc xe cũ kỹ, ồn ào. Trong công việc hàng ngày, ông gặp Song Ee Peun, một bà lão đi bộ khắp thị trấn để thu thập giấy vụn vào bình minh. Những lần gặp gỡ này dần tạo nên những cảm xúc đặc biệt giữa hai con người đơn độc, bắt đầu cho hành trình kết nối cảm xúc thân mật.

Song Jae Ho đảm nhận vai Jong Kun Bong, người quản lý bãi đậu xe cạnh khu phế liệu, có vợ mắc bệnh Alzheimer tên là Jo Soon Yi, do Kim Soo Mi thủ vai. Sự xuất hiện của các nhân vật lớn tuổi với nội tâm phong phú, cùng những câu chuyện đời bình dị đã tạo nên một bức tranh chân thật về cuộc sống hậu tuổi trung niên.

Khó khăn ban đầu về tài chính không làm nản lòng nhà làm phim. Với ngân sách khoảng một tỷ won (tương đương 684.000 USD hiện nay), bộ phim dù bị giới hạn về kinh phí quảng bá ban đầu chỉ hơn 1 tỷ won, nhưng bằng nội dung sâu sắc, cảm động, Late Blossom dần nhận được sự lan tỏa tích cực qua truyền miệng khán giả và giới phê bình. Đến cuối cùng, phim đạt hơn 1,64 triệu vé bán ra, thu về hơn 8 triệu USD trong nước, là thành công thương mại hòa quyện với mỹ cảm nghệ thuật.

Nét đặc biệt của bộ phim còn thể hiện qua các giải thưởng. Kim Soo Mi nhận Rồng Xanh cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn ông Lee Soon Jae đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê và Bách Hoa Trung Quốc năm 2011. Thành công này mở ra dự án chuyển thể dài tập 16 phần vào năm 2012, trong đó, duy chỉ có Lee Soon Jae tiếp tục trung thành giữ vai diễn của mình.

SỰ TIẾC NUỐI KHI ÔNG LOẠI BỎ THẾ GIỚI Qua thời gian, tất cả các diễn viên chính của Late Blossom đều đã ra đi. Yoon So Jung qua đời năm 2017 ở tuổi 73 do nhiễm trùng máu; ba năm sau, ông Song Jae Ho ra đi khi bước vào tuổi 83 vì bệnh mãn tính; Kim Soo Mi đột ngột qua đời ở tuổi 75 trong tháng 10/2024 vì ngừng tim. Tuy các nghệ sĩ đã rời xa cõi đời, nhưng mọi cảnh diễn của họ vẫn in đậm trong trái tim khán giả, như những khoảnh khắc đẹp và trọn vẹn của đời người.

Các người hâm mộ bày tỏ cảm xúc sâu sắc về sự mất mát: nhiều người cho rằng những cảnh phim của họ vẫn sống mãi, chạm đến tâm can, khiến trái tim không khỏi xao xuyến. Có người chia sẻ, “Chỉ cần nghe tên họ thôi đã làm tôi nhói lòng”, hoặc “Giá như thời gian có thể dừng lại để giữ mãi những giây phút đẹp đẽ ấy”. Trong lòng khán giả, họ vẫn là những phần ký ức không thể phai mờ, mãi mãi in dấu trong lòng người yêu phim.

Chương trình, bộ phim, diễn xuất và nhân cách của họ đã để lại một dấu ấn không thể phai trong làng giải trí. Một phần của bộ phim sẽ sống mãi trong ký ức của những người yêu mến, như biểu tượng của tình người và những giá trị chân thật vượt thời gian.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *