BÉN DUYÊN VỚI THANH NIÊN: HÀNH TRÌNH HƠN 30 NĂM GẮN BÓ VỚI TỎ BÁO THÁI ĐỘ TRONG TỪNG MỐI GẶP GỠ VÀ CHIA SẺ
TÔI BÉN DUYÊN VỚI THANH NIÊN
Hơn ba thập kỷ trôi qua kể từ ngày còn là học sinh trung học, tình yêu dành cho Báo Thanh Niên vẫn vẹn nguyên trong tôi. Những ngày đầu chập chững nghe tiếng bước chân phía trước trường, tôi đã nhận ra chiếc bàn đặt ngay cửa bưu điện huyện, nơi có đặt nhiều loại báo, trong đó có Báo Thanh Niên. Chính từ những trang báo đó, tôi đã bắt đầu mở rộng trái tim và trí óc của mình.
KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ NHỜ NHỮNG TRANG BÁO
Với niềm đam mê văn học và yêu thích đọc sách, những tờ báo tại bưu điện và thư viện đã trở thành bạn đồng hành thân thiết giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Những trang báo đã giúp tôi hiểu biết hơn về cuộc sống xã hội, từ đó hình thành nên những suy nghĩ chín chắn, trách nhiệm. Sự yêu thích đó khiến tôi phải tiết kiệm từng đồng để mua từng tờ báo yêu thích, thậm chí đi xa hơn, đạp thêm 5 km để đến các sạp báo ở góc phố, săn lùng những ấn phẩm cũ để thỏa mãn đam mê đọc báo Thanh Niên.
THÀNH CÔNG TỪ NGƯỜI ĐỌC ĐẾN TÁC GIẢ
Khi vào đại học, tôi bắt đầu sáng tác nhiều hơn và Báo Thanh Niên trở thành nơi tôi gửi gắm cảm xúc qua các câu chuyện nhỏ, những bài thơ lãng mạn. Tôi còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi tác phẩm đầu tiên của mình—một bài thơ có tựa đề Cổ tích có thật—được đăng trên báo. Đó là một cột mốc quan trọng, giúp tôi tự tin hơn vào khả năng của bản thân.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành giáo viên, nhưng việc đọc báo vẫn là phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thư viện trường nơi tôi thường lui tới trở thành nơi giúp tôi trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Đặc biệt, những cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức đã giúp tôi và nhiều người khác nhận thức rõ vẻ đẹp của con người, lan tỏa những giá trị tích cực, yêu thương và trách nhiệm.
Gắn bó với cuộc thi, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm hồn, từ nhỏ nhen, đố kỵ đến sự thanh lọc, yêu đời và sống có ý nghĩa hơn. Những mùa thi đã trở thành ký ức đẹp đẽ, là dịp để tôi thể hiện tâm huyết, gửi gắm những suy nghĩ từ trái tim về cuộc sống.
SẼ MÃI ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN
Là một giáo viên, tôi luôn cố gắng truyền đạt cho học sinh những điều tốt đẹp, những bài học cuộc sống qua những bài báo và câu chuyện từ Báo Thanh Niên. Những nội dung tôi học được từ báo giúp tôi tạo dựng hành trang truyền đạt kiến thức và cảm hứng cho các em. Có lần, tôi nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi nhận được hình ảnh và tin vui về tác phẩm của mình được đăng trên báo, vì đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự ghi nhận giá trị mà tôi đã chia sẻ.
Ngoài các tác phẩm văn học, tôi còn thể hiện tiếng nói qua các bài thơ, ghi chép chân thực, cảm xúc trong các mùa thi Sống đẹp. Mặc dù những bài dự thi có thể không đạt giải, nhưng tôi tin rằng chính ý nghĩa lan tỏa cảm hứng tích cực mới là điều quan trọng nhất.
Tôi đã yêu Thanh Niên từ lâu, và tôi sẽ luôn giữ mãi mối duyên nồng nàn này, như một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của chính mình cũng như của cộng đồng xung quanh.