PHIM QUA TRÁI TIM KHÁN GIẢ, KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ NGHỆ THUẬT HAY THƯƠNG MẠI
Trong một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh, Đỗ Thị Hải Yến không hề biến mất. Chị chọn lùi khỏi ống kính như một diễn viên khi cảnh quay đã kết thúc, đứng trong bóng tối để theo dõi câu chuyện tiếp tục hình thành. Ngoài đời, chị mở một trường mầm non, tổ chức các buổi chiếu phim nhỏ dành cho những người trẻ yêu nghề, và trở thành khán giả bí mật của chính nền điện ảnh mình từng góp mặt.
Trong thời điểm thị trường Việt Nam sôi động với những bộ phim trăm tỉ, sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến như một dòng suối dịu dàng ngân nga, mang đậm nét riêng biệt. Với hơn 30 năm hoạt động trong nghề, chị luôn giữ cho mình nhịp điệu riêng, không chạy theo dòng chảy của điện ảnh đại chúng. Ở tuổi 40, chị không xuất hiện để trở thành tâm điểm, mà để tiếp tục thưởng thức hành trình cùng điện ảnh bằng vai trò của một diễn viên, nhà sản xuất hay đơn giản là người yêu điện ảnh đích thực, dồi dào đam mê và niềm tin.
Tại sao chị lại quyết định trở lại sau một thời gian dài xa cách? Hải Yến chia sẻ: đó là khoảnh khắc phù hợp, khi các con của chị đã đủ lớn để tự lập, giúp chị có thêm thời gian dành cho đam mê riêng. “Tôi luôn nghĩ mình sẽ làm nghề này đến khi không còn khả năng nữa, nên 10 năm không quá dài để trở lại,” chị tâm sự. Trong quãng thời gian đó, chị tích lũy những trải nghiệm quý báu, sống chậm lại để chiêm nghiệm, điều này giúp chị trân trọng nghề hơn và toàn tâm với những dự án mới.
Chị kể lại cảm xúc khi trở lại khung hình, cảm giác như trở về mái nhà thứ hai. “Mọi khoảnh khắc đều thân thương, như một phần của cuộc đời tôi. Từng bước chân vào trường quay, tôi cảm thấy vui vẻ,“ chị nói. Với chị, đóng phim không còn là nhiệm vụ mà là niềm vui, là nơi để thể hiện cảm xúc chân thật nhất qua từng nhân vật.
Về những dự án mới, chị nhấn mạnh cảm xúc ban đầu và sự chọn lọc kỹ lưỡng. Đối với chị, những nhân vật phụ nữ trong các bộ phim đều có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh đa dạng cuộc sống, và chị mong muốn khán giả thấy được điều đó qua diễn xuất của mình. “Các nhân vật ấy đều trải qua truân chuyên, chiến đấu để tìm bình yên, và tôi muốn số phận của họ chạm đến trái tim người xem,” chị chia sẻ. Thái độ nghiêm túc, chân thành trong từng vai diễn giúp chị tạo dấu ấn, đồng thời cảm nhận được sự trân trọng của bản thân dành cho công việc.
Trong quá trình làm việc, chị xây dựng mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp trẻ, đặc biệt với diễn viên Liên Bỉnh Phát trong bộ phim Quán Kỳ Nam. Chị chia sẻ, vai trò của họ như một điệu tango, khi các diễn viên cùng hòa quyện, thể hiện những cảm xúc chân thực nhất, tạo thành một tác phẩm sống động, ý nghĩa. Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên sau bảy năm của đạo diễn Leon Quang Lê, một người nhiệt huyết và tôn trọng diễn viên. “Chúng tôi hợp tác rất thuận lợi, mọi thứ đều như một sự hòa quyện tự nhiên,” chị nói.
Chị cũng kể về quá trình hợp tác với đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trong dự án 1982. Đó là câu chuyện của những người phụ nữ, của những thăng trầm, thử thách và hy sinh. “Chị Điệp gửi tôi một trang mô tả ý tưởng, tôi động viên chị làm ngay vì đó là câu chuyện của chính mình, của những người phụ nữ mà chúng ta cần chia sẻ,” Hải Yến nhấn mạnh. Chị mong muốn góp phần thúc đẩy sự sáng tạo của các đạo diễn nữ, vì theo chị, những góc nhìn nữ tính và câu chuyện gia đình, tình yêu luôn mang nét đặc trưng riêng biệt, đáng trân trọng.
Dù từng hoạt động trong lĩnh vực quốc tế, chị chưa bao giờ rời xa điện ảnh. Chị xem phim, tổ chức các buổi chiếu, hỗ trợ các đạo diễn trẻ, mở lớp học và triển lãm tranh, tất cả như những nhịp đập thầm lặng, giữ cho đam mê luôn rực cháy. “Điện ảnh là thứ tôi hít thở mỗi ngày, cảm xúc về cuộc sống và tinh thần của chính mình,” chị bộc bạch.
Chị nhấn mạnh rằng, không phân biệt phim nghệ thuật hay thương mại, quan trọng là câu chuyện và cảm xúc được truyền tải chân thật. “Phim hay sẽ sống trong lòng khán giả, không chỉ vì độ nghệ thuật hay tính phổ biến mà còn vì khả năng chạm đến trái tim người xem,” chị chia sẻ. Với tư duy đó, chị luôn làm mọi thứ từ trái tim, từ những nhân vật chân thực, gần gũi nhất, để mỗi bộ phim của mình đều có giá trị nhân văn và ý nghĩa to lớn.
Chị tin rằng, thành công của một bộ phim không phụ thuộc vào ngân sách lớn hay nhỏ, mà ở khả năng kết nối cảm xúc. “Chúng ta cùng nhau đi trên một chiếc cầu, hai bên cùng chiến thắng. Một bộ phim thành công là phim chứa đựng sự chân thành, có thể kết nối tâm hồn,” chị nói. Vì vậy, dù thị trường ngày càng cạnh tranh, chị luôn ủng hộ và khuyến khích các nhà làm phim trẻ giữ vững niềm tin, không ngại thử sức những dự án mạo hiểm, để điện ảnh Việt ngày càng phát triển và đa dạng hơn.