HÀNH TRÌNH ĐAU ĐỚN NGƯỜI CHỒNG NHÌN THẤY CUỘC GỌI CUỐI CÙNG CỦA VỢ TRONG ĐÁM CHÁY KINH HOÀNG TẠI HONG KONG
Vụ cháy lớn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có chị Erawati, người phụ nữ Indonesia làm việc tại đây từ năm 2011. Chiều hôm xảy ra thảm họa, anh Suyitno, chồng chị, sống tại Malang, Indonesia, đã chứng kiến cảnh quay video từ mạng xã hội, ghi lại cảnh các tòa nhà chìm trong lửa dữ dội kèm khói đen bao phủ khắp nơi. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng vợ mình lại là một trong những nạn nhân của đám cháy khủng khiếp đó.
Lần cuối người phụ nữ nghị lực này còn liên lạc cùng chồng là khi của đêm, vào lúc 19h, qua cuộc gọi video đầy xúc động. Trong màn hình mờ mịt bởi khói, Erawati cố gắng thở, tay bế theo đứa con nhỏ của chủ nhà. Cô đứt quãng trong tiếng hoảng loạn, nói trong nấc nghẹn: “Anh ơi, em bị kẹt lại rồi. Em không thở được nữa. Xin lỗi em, xin lỗi gia đình…” Anh Suyitno vừa bàng hoàng, vừa tuyệt vọng khi chỉ có thể hỏi rõ tình hình qua điện thoại từ xa.
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Erawati cho biết cô đang mắc kẹt ở tầng 8 của tòa nhà, khói lan tràn từ hành lang vào căn hộ. Theo lời cô, lửa bắt nguồn từ sớm, nhưng do hệ thống báo cháy không hoạt động, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi khói dày đặc và ngột ngạt phủ kín. Gia đình chủ nhà, bao gồm vợ chồng, đứa con nhỏ và ông bà, đều cố gắng chạy thoát nhưng không thành, trong khi người chồng đã gọi cứu hộ nhưng không thể tiếp cận căn hộ do khói quá dày đặc.
Anh Suyitno hướng dẫn vợ tìm khăn ướt để che mũi, nhưng cô thông báo nước trong nhà đã hết, chỉ còn khẩu trang nhét đầy khăn giấy để giảm bớt khí độc. Cô cố gắng an ủi chồng rằng cô chưa thấy lửa, chỉ thấy khói tràn vào dữ dội, khiến mọi người ho sặc sụa. Đoạn nói chuyện đứt quãng bất ngờ, và anh không ngừng gọi lại nhưng không ai bắt máy, chỉ nghe tiếng chuông kéo dài. Anh hiểu rằng vợ có thể đã ngất đi vì hít phải khí độc trong đám cháy.
Sáng hôm sau, anh nhận tin từ công ty môi giới lao động của Erawati tại Hong Kong, báo cáo rằng cô có thể đã tử vong trong vụ cháy. Thông qua xác nhận từ Lãnh sự quán Indonesia, anh Suyitno đã nhìn thấy hình ảnh của vợ và nhận ra đó chính là chị. Nước mắt anh trào ra, đau đớn tột cùng khi biết sự thật.
Vụ cháy đã lan nhanh qua nhiều tòa nhà, bao quanh bởi giàn giáo và lớp lưới bảo vệ, biến khu chung cư thành một đêm dài đau thương. Đây là vụ cháy có số người thiệt mạng lớn nhất tại Hong Kong trong nhiều năm qua, với ít nhất chín công dân Indonesia tử vong, 36 người mất tích và một lao động Philippines cũng thiệt mạng.
Erawati là lao động chính trong gia đình. Trong khi chồng cô làm các công việc tạm thời như nông dân hay lái xe tải đường dài, cô đã nỗ lực kiếm thu nhập ổn định để giúp gia đình, mơ ước mở một cửa hàng nhỏ tại quê nhà. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói trong phút chốc, ước mơ nhỏ bé của cô đã bị vụ cháy lấy đi.
Chính quyền Hong Kong đã thành lập Quỹ Hỗ trợ nạn nhân vụ cháy Wang Fuk Court, quyên góp được hơn 1,6 tỷ HKD (hơn 5.000 tỷ đồng). Các khoản hỗ trợ dành cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng sẽ lên tới gần 800.000 HKD (2,7 tỷ đồng). Nhiều tổ chức xã hội và nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân đã liên hệ với anh Suyitno để hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục bồi thường và nhận trợ cấp.
Tuy nhiên, điều anh Suyitno ưu tiên lúc này là chờ đợi kết luận chính thức từ cuộc điều tra. “Tôi muốn chờ kết luận rõ ràng trước khi làm bất cứ việc gì khác”, anh chia sẻ. Anh cũng đang chờ thông báo từ Lãnh sự quán về thời điểm đưa thi thể vợ về quê, và chi phí vận chuyển sẽ do đại sứ quán đảm trách.
Việc nói với con trai duy nhất mới 6 tuổi của họ, Doni, là điều khiến anh đắn đo nhất. Ban đầu, anh cố gắng giữ lý trí để con không quá sợ hãi, nhưng sau nhiều ngày, anh buộc phải thừa nhận sự thật. Cậu bé vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi lại đi hỏi lại: “Sao mẹ không gọi cho con nữa?” lời hỏi thầm nhưng đầy day dứt, là nỗi đau âm ỉ mà cả gia đình Erawati sẽ mang theo trong hành trình vượt qua nỗi mất mát này.
Tại Hong Kong, hàng nghìn người đã tụ tập gần hiện trường, thắp nến, đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân. Chính quyền đã tổ chức ba ngày quốc tang để thể hiện sự tiếc thương. Trong khi đó, tại Malang, gia đình, hàng xóm và cộng đồng mạng đã liên tục gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Erawati.
Một tia hi vọng nhỏ nhoi được chia sẻ từ cộng đồng người lao động Indonesia tại Hong Kong là đứa bé còn sống sót trong vụ cháy, dù đang nằm điều trị trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Tình trạng các thành viên khác trong căn hộ vẫn còn là ẩn số, nhưng câu chuyện này đã để lại dấu ấn nặng nề về một thảm họa đột ngột và đau lòng, khiến cả hai phía đều phải đối mặt với những mất mát không thể bù đắp.