TRỌNG TẤN VỀ VỤ BỎ RƠI TRẺ SƠ SINH GÂY CHẤN ĐỘNG TẠI BOLIVIA
Một vụ ngược đãi trẻ em đã khiến cộng đồng Bolivia rúng động khi phát hiện bé gái mới 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trên phố gần nghĩa trang tại La Paz. Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại, gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.
Hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông đi bộ trên con đường vắng vào lúc khoảng 8 giờ tối. Sau khi dừng lại và ngồi xuống vỉa hè, anh ta chắc chắn không có ai quan sát, rồi mở ba lô lấy ra bé gái sơ sinh, đặt bé vào trong một chiếc lốp xe bỏ lại trên đường. Bên cạnh đứa trẻ còn để lại một mảnh giấy ghi tên cô bé: Fernanda. Sau hành động đó, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Truyền thông địa phương xác nhận người này chính là cha của đứa trẻ.
Người dân trong khu vực đã phát hiện em bé và thông báo cho chính quyền. Bé được đưa đến Bệnh viện La Paz, trong tình trạng lạnh cóng. Theo bác sĩ Ramiro Pary, hiện tại bé đã ổn định và qua cơn nguy kịch. Sau khi xuất viện, trẻ sơ sinh sẽ được chuyển đến một trung tâm chăm sóc tạm thời.
Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ việc và xác định mức độ trách nhiệm hình sự của người cha. Vụ việc đã thúc đẩy cuộc tranh luận quốc gia về những rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ sơ sinh, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trong khu vực.