XẢ NƯỚC LÚC 2-3 GIỜ SÁNG: LŨ LỤT NƯỚC SÔI ĐÁNG ĐỘNG TRÁI NGƯỢC THÁI NGHIÊN
Hàng loạt khu vực ở Lâm Đồng và Bình Thuận đã trải qua những trận lũ dữ dội, gây thiệt hại nặng nề cho người dân, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Các đợt xả nước từ các hồ thủy lợi, thủy điện diễn ra vào đêm khuya, khiến cán bộ chính quyền và người dân không kịp trở tay, đặc biệt là trong tình hình mưa lớn liên tục gây ra ngập úng trên diện rộng.
THÔNG BÁO XẢ NƯỚC ĐỘT NGỘT TRONG ĐÊM
Ngày 3-4.12, hồ Sông Quao xả tràn trong đêm, từ 2-3 giờ sáng, khiến hàng nghìn hộ dân tại phường Hàm Thắng bị ngập sâu. Chủ tịch UBND phường Trần Ngọc Hiền cho biết vụ việc diễn ra quá đột ngột, người dân không kịp chuẩn bị và phải di tản khẩn cấp. Trong đêm, lực lượng chức năng đã sơ tán gần 2.800 hộ dân trú tại các khu vực nguy hiểm.
Các khu vực xung quanh cũng chịu tác động nặng nề. Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, Trần Thị Mỹ Lệ, cho biết chính quyền đã phải thúc tốc huy động lực lượng để di dời khoảng 500 hộ dân trong đêm, khi mực nước dâng cao do xả tràn hồ Sông Quao. Trong xã có hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập, và nhiều mái nhà sập hoàn toàn do ảnh hưởng của lũ.
Trong khi đó, xã Hàm Liêm với hơn 400 căn nhà bị ngập và buộc phải di dời 200 hộ, một người tử vong do nước cuốn trôi. Tại xã Hồng Sơn, đợt lũ đã tràn qua tuyến QL1, gây ra cảnh tượng ngập lụt toàn bộ khu vực. Tình trạng này khiến nhiều người phải bỏ nhà cửa chạy lũ trong đêm.
LŨ TRÁI NGƯỢC THÁI NGHIÊN, NGƯỜI DÂN BẬT KHÓC
Huyện Hàm Thuận Bắc cũ và các vùng lân cận chứng kiến cảnh ngập lụt chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Trồng trọt bị phá hủy hàng loạt, hàng trăm héc-ta rau màu, nhà kính, vật nuôi đều bị cuốn trôi hoặc thiệt hại nặng. Nhiều gia đình không còn đủ vốn để tái sản xuất sau các trận lũ liên tiếp kéo dài.
Ông Nguyễn Văn Trị, trưởng thôn Lạc Thạnh (xã D’Ran), chia sẻ: “Hơn 60 năm sống đây, tôi chưa từng thấy trận lũ lớn như vậy. Một đợt xả lũ từ hồ Đa Nhim đã làm ngập tràn các vùng đất nông nghiệp, gây thiệt hại hàng nghìn hecta, trong đó có hơn 1.320 ha cây trồng bị cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều gia súc, gia cầm cũng không còn đủ may mắn thoát khỏi.”
CHÍNH SÁCH VẬN HÀNH HỒ VÀ SỰ BUỘC ĐỘI CỦA NGƯỜI DÂN
Các hồ thủy lợi và thủy điện đều vận hành theo quy trình đã được phê duyệt. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Minh, khẳng định: “Từ lượng mưa, tình hình nước trong hồ đến thời điểm xả tràn đều theo đúng quy trình. Chúng tôi đã thông báo đầy đủ đến các đơn vị vận hành.” Các cán bộ vận hành hồ như ông Nguyễn Hữu Huệ, Tổng giám đốc Công ty Thủy lợi Bình Thuận, cũng nhấn mạnh: “Việc xả tràn đều đúng quy định. Khi thấy nước về hồ dâng nhanh, chúng tôi lập tức phát thông báo dù là đêm.”
Tuy nhiên, việc thông báo trong đêm đã khiến người dân bị động, không kịp chuẩn bị trước các cú xả nước đột ngột từ hồ Sông Quao. Các lực lượng đã huy động tối đa để di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, dùng ca nô, xe tải chở người trong đêm, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
GIAO THÔNG VẬN CHUYỂN TỤT LẠI VÌ SẬT LỞ
Các tuyến đèo nối các trung tâm dân cư như Đà Lạt, Prenn, Mimosa bị sạt lở nặng nề do mưa lớn phấn đấu liên tục. Đèo Prenn từng sạt lở nghiêm trọng từ ngày 17-11, khiến giao thông tê liệt, buộc cấm một phần phương tiện đi lại. Đến ngày 5-12, một đoạn taluy bị sập buộc phải hạn chế lưu thông, chỉ cho phép xe nhẹ qua trên một phần của tuyến đường.
Đèo Mimosa cũng rơi vào tình trạng sạt lở liên tục. Rạng sáng ngày 18-11, đường bị xé toạc, thành tuyến bị tê liệt. Đến cuối tháng 11, các phương tiện mới được phép đi lại trở lại, nhưng chỉ sau vài ngày, sạt lở lại tái diễn khiến toàn tuyến phải tạm dừng lưu thông.
Tầm ảnh hưởng còn kéo dài đến các tuyến đường khác như đèo D’Ran, vốn đã bị sạt lở từ cuối tháng 10 nhưng chưa thể khắc phục hoàn toàn, gây cản trở giao thương, vận chuyển hàng hóa quan trọng của vùng.
THIỆT HẠI NON STOP TỪ NÔNG NGHIỆP ĐẾN TÀU THUYỀN
Nước xả từ hồ thủy điện, cộng với mưa kéo dài, đã gây thiệt hại toàn diện cho sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng. Hàng nghìn hecta rau màu, nhà kính, vật nuôi bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Các nhà trồng rau ở dọc sông Đa Nhim thất thủ, nhiều hộ buộc phải bỏ vốn, bỏ mùa vụ vì mất trắng toàn bộ.
Chính quyền địa phương xác nhận hơn 9.062 ha cây trồng bị ảnh hưởng, cùng với 1,2 ha thủy sản, hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm. Tổng thiệt hại ước tính vượt 1.400 tỉ đồng, gấp nhiều lần các đợt thiệt hại trước đó.
Mưa lũ còn phá hoại hoạt động giao thương của các ngư dân. Huỷ hoại 22 tàu cá, cuốn trôi 32 tàu khác tại cửa biển Liên Hương do ảnh hưởng xả điều tiết hồ, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
TRẬN MƯA LỚN, ĐƯỜNG ĐẮC ĐAU
Hàng loạt tuyến đèo bị sạt lở trầm trọng, khiến đoạn QL20 qua đèo Prenn, Mimosa bị đóng cửa nhiều ngày liền. Các điểm sạt lở liên tiếp xuất hiện, gây khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng quan trọng đến đời sống và phát triển kinh tế của khu vực.
Trong tình hình đó, các cơ quan chức năng liên tục xử lý các điểm sạt lở, cố gắng duy trì giao thông thông suốt. Nhưng nhiều tuyến đường vẫn tạm thời bị hạn chế, gây ra vô số khó khăn, thiệt hại kinh tế và tâm lý cho người dân địa phương.