MẤT CƠ HỘI NHẬN THƯỞNG 120 TỈ ĐỒNG VÌ THẮNG LỎI ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ
Theo thông tin từ L’Équipe, hợp đồng tài trợ giữa Nike và Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) quy định đội tuyển quốc gia sẽ nhận thêm một khoản thưởng 1 triệu euro nếu giành quyền vào chung kết World Cup, và thêm 3 triệu euro nữa nếu vô địch giải đấu. Tuy nhiên, chỉ vì thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết, tuyển Pháp đã bỏ lỡ cơ hội nhận trọn gói 4 triệu euro, tương đương hơn 120 tỉ đồng.
Chính sách thưởng này đã được Nike áp dụng trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Tại kỳ World Cup 2018 tổ chức tại Nga, đội tuyển Pháp đã nhận 2 triệu euro theo hợp đồng sau chức vô địch. Đến các giải đấu sau như World Cup 2022 và hiện là World Cup 2026, mức thưởng đã tăng lên 3 triệu euro cho chức vô địch và 1 triệu euro cho việc lọt vào trận chung kết.
Không khí căng thẳng trong nội bộ đội tuyển Pháp sau thất bại
Tuy nhiên, tiền bạc không phải là điều mà người hâm mộ Pháp quan tâm nhất sau trận bán kết. Theo tiết lộ của L’Équipe tối 16.7, phòng thay đồ của đội đã trở nên vô cùng căng thẳng ngay từ giờ nghỉ giải lao.
Khi Pháp bị dẫn 0-1 sau quả penalty thành công của Mikel Oyarzabal ở phút 22, tiền đạo Ousmane Dembele đã đứng lên phát biểu nhằm vực dậy tinh thần toàn đội. Chân sút đẳng cấp Quả bóng vàng 2025 cho rằng hệ thống pressing của tuyển Pháp còn thiếu sự phối hợp, cần được cải thiện nếu muốn lật ngược thế trận.
Tuy nhiên, những lời của Dembele không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Một số đồng đội cảm thấy anh chỉ phát biểu cạnh tranh khi gặp khó khăn trên sân, thay vì thể hiện vai trò thủ lĩnh trong những thời điểm quan trọng. Tâm trạng trong phòng thay đồ vì thế càng thêm nặng nề hơn.
Sau giờ nghỉ, đội tuyển Pháp vẫn bất lực trong việc tạo ra cuộc lội ngược dòng. Đến phút 58, Pedro Porro ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha, khép lại chiến thắng 2-0 và đưa đội bóng xứ bò tót tiến vào chung kết gặp Argentina.
Tâm trạng u ám phủ kín đội tuyển sau thất bại
Một ngày sau trận thua, L’Équipe mô tả rõ nét không khí bi quan bao trùm toàn bộ đội tuyển Pháp. Tờ báo này cho biết các cầu thủ gần như không còn lời nào để nói với nhau khi rời sân AT&T ở Arlington, đều chìm trong cảm giác thất vọng và bối rối vì sao họ lại gục ngã trước Tây Ban Nha, đối thủ đã đánh bại họ trong ba trận gần nhất chỉ trong vòng ba năm.
“Họ đang ở đáy vực”, một thành viên trong đội chia sẻ với L’Équipe. Một nguồn tin khác cho biết đội trưởng Kylian Mbappe là người cảm thấy sốc nhất, rơi nước mắt và chưa thể xoa dịu cơn giận dữ của mình sau cú sốc lớn của giấc mơ vô địch World Cup.
Theo mô tả của báo chí, nỗi thất vọng sau trận thua Tây Ban Nha khiến các cầu thủ không còn tâm trí nghĩ đến trò chơi tiếp theo để tranh hạng ba với Anh. Họ chỉ mong muốn rời khỏi nước Mỹ sau hành trình thất bại dài hạn tại giải đấu. Một nguồn tin thân cận nói rằng “Cả đội đến World Cup với mục tiêu vô địch, nhưng giờ đây họ chỉ muốn quên đi tất cả.”
Nỗi buồn vẫn đọng lại trong tâm trí các tuyển thủ Pháp
Chuyên môn của L’Équipe cho thấy sau khi bị loại, tâm trạng chung trong đội vô cùng tiêu cực. Các cầu thủ hầu như không trao đổi gì với nhau trên đường rời sân, tất cả đều chìm trong cảm giác thất vọng và bối rối về lý do họ gục ngã trước Tây Ban Nha – đối thủ đã thắng họ liên tiếp trong ba năm liên tiếp.
Trong đó, đội trưởng Mbappe chịu cú sốc lớn nhất, rơi lệ và thể hiện rõ sự tức giận về kết quả đầy đáng tiếc. Một thành viên nội bộ tiết lộ rằng, họ gần như không còn đủ tinh thần để nghĩ đến trận tranh hạng ba với Anh; mục tiêu duy nhất lúc này là rời khỏi Mỹ sau cuộc hành trình đầy gian nan.
Các tuyển thủ Pháp gần như đã từ bỏ hy vọng về một kết quả tích cực sau thất bại, thể hiện qua những phát biểu nhẹ nhàng của Mbappe về việc cần “vỗ lưng nhau” và “bắt đầu lại từ đầu”. Nhiều người trong ban huấn luyện và cầu thủ đều cảm nhận rõ rằng, mục tiêu ban đầu của họ tại giải đấu này là vô địch, còn bây giờ, tất cả chỉ mong kết thúc sớm để bắt đầu những hành trình mới.