VỤ CHÁY KINH HOÀNG Ở TP.HCM: BẠN ĐÃ BIẾT CÂU CHUYỆN CỨU SỐC CỦA HAI NGƯỜI TRONG ĐÁM CHÁY?
Ngày 5/12, lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) sau vụ hỏa hoạn làm 4 người tử vong. Những người dân xung quanh cho biết vẫn còn rùng mình nhớ lại tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm, khi nhiều người mắc kẹt bên trong quán ăn đang cháy dữ dội. Dù đã tìm mọi cách tiếp cận, ngọn lửa quá lớn đã gây ra sự tuyệt vọng, chỉ còn chờ đợi lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.
Hai nạn nhân khác, gồm T.T.N.K. (18 tuổi) và chị T.T.T.T. (21 tuổi), đã hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống hoặc bị ngạt khói, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ngay khi tiếp nhận, các chuyên gia hồi sức – hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chụp X-quang và MSCT để đánh giá tình trạng sức khỏe của họ.
Chị K. kể lại phút sinh tử: “Tôi đang ngủ cùng phòng với chị T. ở tầng 3 thì nghe tiếng kêu la, gõ cửa thông báo có cháy. Tôi mở cửa thì lửa đã lan nhanh lên tầng dưới. Chúng tôi chạy xuống cầu thang, nhưng khói mù mịt khiến hai chị em buộc phải quay lại phòng.” Trong lúc hỗn loạn, họ cố gắng thoát thân bằng cách mở cửa sổ phía sau, rồi trèo ra ngoài đu cục nóng máy lạnh ở tầng 3 để tìm đường thoát.
Chị K. chia sẻ: “Lúc đó, tôi và chị T. nhìn xuống dưới đất tối đen, không dám nhảy vì sợ cao. Nhưng chị T. nói: ‘Không nhảy cũng chết ngạt’, thế là chúng tôi quyết định nhảy.” Trước khi nhảy, chị T. đã ném xuống một con gấu bông làm “gối đệm”. Trong giây phút sinh tử, chị T. kịp thời ném con gấu bông xuống để làm điểm tựa, còn chị K. kể: “Lúc đó hỗn loạn lắm, trong nhà có tiếng la hét, tôi không kịp nghĩ gì. Thấy chị T. nhảy rồi, tôi theo luôn.”
Sau cú nhảy, chị K. cho biết dù còn nhiều vết thương, nhưng sức khỏe dần ổn định. Kết quả khám cho thấy, chị bị tổn thương phổi do khói ít, có vết thương da mềm vùng trán mặt, và nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí. Hiện, chị đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi. Trong khi đó, T. T. T. T. có tổn thương phổi nhiều hơn, gãy xương sườn bên phải và tràn khí màng phổi, đang điều trị tích cực tại bệnh viện.
Chị K. còn nhớ rõ khoảnh khắc quyết định nhảy xuống: “Lúc đó, tôi và chị T. chỉ còn cách duy nhất để thoát khỏi đám cháy là nhảy xuống. Chị T. đã ném con gấu bông làm điểm tựa, rồi chúng tôi cùng nhau té xuống đất.” Chính câu nói của chị T., “Không nhảy cũng chết ngạt”, đã là động lực khiến hai cô gái liều mình thoát khỏi tử thần trong gang tấc.
Hình ảnh còn lưu lại trong tâm trí của chị K. là những phút giây hai cô gái phối hợp, đu người qua lại trong cơn hoảng loạn để thoát khỏi đám cháy dữ dội. Các nhân chứng cho biết, thời điểm đó, tiếng la hét, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi như cú sốc tâm lý đối với những người chứng kiến. Đám cháy đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhưng câu chuyện về sự dũng cảm của hai cô gái vẫn là bài học về ý chí kiên cường trong hoạn nạn.