Đội tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối trước Philippines trong những phút cuối cùng
TRƯỞNG ĐỘI MAI ĐỨC CHUNG NHẬN ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM
HLV Mai Đức Chung thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu: “Chúng tôi thua thực sự đáng tiếc vì bàn thua xảy đến ở phút cuối. Một trận đấu có thể đã kết thúc với tỷ số hòa nếu không có những diễn biến cuối cùng. Tôi không muốn đổ lỗi cho trọng tài, vì dù sao thì đội cũng thất bại rồi. Tuy nhiên, có những tình huống rõ ràng trọng tài bắt rất chặt dành cho Việt Nam, trong khi rõ ràng Philippines lại được lỏng lẻo hơn. Chẳng hạn như trong pha Thanh Nhã sút chạm tay, nhưng trọng tài đã bỏ qua. Đội bạn chỉ có chiều cao và bóng bổng, còn những pha phối hợp thì khá ít. Dù vậy, thật tiếc khi chúng tôi phải nhận thất bại ở phút cuối cùng. Tôi xin nhận trách nhiệm về kết quả này”.
Trong tâm trạng buồn bã, HLV Chung chia sẻ thêm về diễn biến trận đấu: “Thời gian đầu, tôi khá lo lắng vì đối thủ sở hữu thể hình và thể lực vượt trội, liên tục gây sức ép. Lối chơi của họ dựa vào các pha chuyền dài, bóng bổng, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ nỗ lực cầm bóng, phối hợp, nhưng vẫn còn vội vã và chưa thoát khỏi áp lực của đối phương. Việc đó phản ánh rõ trong những pha xử lý và di chuyển của các em”.
Về chiến thuật, ông Chung cho biết, ông đã hơi bị động trong việc điều chỉnh nhân sự: “Tôi thừa nhận việc thay người chưa thật sự tối ưu, chưa đủ giải pháp để khắc chế khu vực trung tuyến và hàng công của đối phương. Khi Trúc Hương bị ảnh hưởng tâm lý, tôi buộc phải thay người. Ban đầu muốn đưa Ngọc Minh Chuyên – cầu thủ trẻ, có sức trẻ để kéo đội – nhưng cuối cùng lại chọn Huỳnh Như để tận dụng kinh nghiệm của nàng tiền đạo này”.
Giải thích về việc thay đổi chiến thuật và sử dụng bộ ba trung vệ mới gồm Lê Thị Diễm My, Trần Hải Linh và Nguyễn Thị Kim Yên, HLV Chung lý giải: “Chúng tôi buộc phải có những điều chỉnh để đối phó với chiều cao và sức mạnh của Philippines. Diễm My được kéo về đá thòng, Kim Yên tranh chấp mũi nhọn to cao, còn Hải Linh đảm trách trung vệ để tăng cường độ ổn định cho hàng thủ. Đây là những phương án nhằm hạn chế sức tấn công của họ bằng sức mạnh và khả năng tranh chấp”.
Về bàn thắng phút bù giờ của Philippines, ông Chung cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng sử dụng bóng bổng để hạn chế theo đúng chỉ đạo, nhưng các cầu thủ còn chơi tự phát và không làm theo kế hoạch. Dù mục tiêu là đẩy đối phương lùi về sân nhà, hạn chế khả năng dâng cao, nhưng chưa đạt yêu cầu do lỗi chủ quan”.
Về những vấn đề tâm lý của các cầu thủ, HLV Chung thừa nhận: “Trong những trận đấu lớn, sai sót rõ ràng là khó tránh khỏi, đặc biệt là với các em còn ít kinh nghiệm thi đấu. Chúng tôi đã nhận ra và có những điều chỉnh phù hợp để giúp các em vượt qua khó khăn. Tinh thần thi đấu của các em rất cố gắng, đó là điều tôi trân trọng”.
Liên quan tới trận đấu tới với Myanmar, ông Chung chia sẻ: “Cơ hội vào bán kết vẫn còn nếu chúng ta thắng trận tới. Hiện tại, hiệu số của chúng ta tốt hơn Myanmar, nên mọi thứ vẫn còn trong tầm tay. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để chuẩn bị cho trận đấu này, hy vọng sẽ có kết quả tích cực”.
Dù thua tiếc, nhưng thuyền trưởng đội tuyển vẫn giữ tinh thần lạc quan về tương lai: “Chúng tôi còn một trận nữa, còn nhiều điều phải cố gắng. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, và mọi người đều hiểu rõ những điểm cần khắc phục để tiến bộ hơn trong các trận đấu tiếp theo”.