VẠN DẶM YÊU EM: HẬU TRƯỜNG CUỘC CẢNH CƯỚI ẤN ĐỘ HOÀNH TRÁNG GHI DẤU ẤN TƯỢNG
Đội ngũ sản xuất của dự án điện ảnh Vạn Dặm Yêu Em mới đây đã hé lộ loạt ảnh hậu trường, thu hút sự chú ý đặc biệt với cảnh đại cưới xa hoa của Ấn Độ. Không gian lễ hội rực rỡ, tràn ngập sắc màu và âm nhạc truyền thống đã trở thành điểm nhấn bắt mắt, mở đầu câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa hai nhân vật chính.
Trong phim, lễ cưới kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống của văn hóa Ấn Độ và tinh thần cộng đồng sôi nổi, vui tươi dễ gợi nhớ lễ hội cưới của miền Tây Nam Bộ. Đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của đôi uyên ương mà còn là dịp lễ hội của cộng đồng, nơi mọi người tham gia cùng hòa mình vào các nghi thức mang ý nghĩa thiêng liêng, từ âm thanh trống dhol rộn rã, lễ vòng lửa tượng trưng cho lời thề đời đời gắn bó đến lễ Baraat, hành trình chú rể tiến về bên tình yêu. Tất cả tạo thành một đại cảnh điện ảnh vừa đẹp mắt vừa giàu cảm xúc.
Để tái hiện trọn vẹn không khí lễ hội này, đoàn phim đã huy động hơn 100 diễn viên Ấn Độ cùng gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam, chưa kể các nhóm vũ công và nhạc công. Quá trình quay kéo dài liên tục trong năm ngày với cường độ cao, nhằm đảm bảo mọi cảnh quay đều chân thực và sống động. Các nghi lễ, trang phục, âm nhạc và không khí cộng đồng đều được đặc tả rất tỉ mỉ, thể hiện rõ nét sự kết hợp giữa hai nền văn hóa.
Theo chia sẻ từ ê-kíp, đám cưới trong phim không chỉ đơn thuần thể hiện một cảnh quay hoành tráng mà còn là biểu tượng của sự lựa chọn, thấu hiểu và gắn kết. Những bước đi, giai điệu và nghi lễ đều mang ý nghĩa về tình yêu, tình bạn và sự hòa nhập giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Ấn Độ.
Vạn Dặm Yêu Em còn đánh dấu dự án hợp tác điện ảnh đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ, được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Phim dựa trên cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng Madonna in a Fur Coat của nhà văn Sabahattin Ali, với câu chuyện xoay quanh Manav, thiếu gia giàu có từ gia đình tỷ phú Ấn Độ, yêu tự do và đam mê âm nhạc nhưng bị ép đi du học ngành nông nghiệp – một con đường trái ngược với ước mơ của anh. Tình cờ gặp gỡ Linh – nữ nghệ sĩ Việt Nam cá tính, mạnh mẽ trên đất lạ, anh bắt đầu một chuyến hành trình tình yêu đầy bất ngờ và thử thách, từ những va chạm ban đầu đến sự đồng điệu sâu sắc của hai tâm hồn yêu nghệ thuật và khát khao sống thật với chính mình.
Dự kiến, bộ phim sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 năm 2026, hứa hẹn mang đến một câu chuyện tình cảm xen lẫn nét văn hóa đặc sắc của hai quốc gia.