BÁO ĐỘNG VỀ NỖI ĐAU KINH HOÀNG KHI MỘT NGUYÊN NHÂN ĐỘT NGỘT LÀM SỐNG CHÁY NGƯỜI CON HIỀN LÀNH

SỰ CHẾT CHO MỘT GIÁ TRỊ ĐẸP: NỤ CƯỜI GIÁO VIÊN TRẺ GẶP NẠN TẠI LÀO CAI KHI ĐANG LÀM VIỆC TÌNH NGUYỆN

VỤ TAI NẠN LẬT XE Ở LÀO CAI GHI NHẬN NỖI ĐAU TẶC LÒNG CỦA GIA ĐÌNH, BẠN BÈ VÀ CỘNG ĐỒNG

Sáng 28/12, trong không khí u buồn bao trùm ngõ nhỏ tại phường Bắc Giang, tỉnh Lào Cai, gia đình anh Phan Văn Quang đang chuẩn bị hậu sự cho cô giáo Phan Trung Anh, người vừa qua đời trong vụ lật xe khi tham gia hoạt động thiện nguyện. Hàng xóm, người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng xếp hàng lặng lẽ đến chia sẻ nỗi đau, chung tay lo lễ tang cho nữ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết.

Ngồi thất thần bên gian nhà nhỏ, anh Quang gần như không tin vào mắt mình khi hay tin con gái đầu lòng đã vĩnh viễn ra đi. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, anh nhiều lần nghẹn lời khi nhắc về con.

Theo lời anh Quang, sáng ngày 27/12, trong lúc đang chở hàng tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, anh nhận tin từ cơ quan chức năng về vụ tai nạn của hai con gái là chị Phan Trung Anh và em gái Phan Phương Thảo trong chuyến đi từ thiện tại Lào Cai. “Nghe tin con gặp nạn, vợ chồng tôi rụng rời chân tay, vội vã bắt xe lên đó. Khi đến nơi, tôi đã nhận tin con gái đầu đã không qua khỏi,” anh Quang nghẹn ngào kể.

Chị Phan Trung Anh sinh năm 1995, là giáo viên mầm non, được biết đến là người hiền lành, sống tình cảm và đam mê các hoạt động thiện nguyện. Trong nhiều năm qua, chị thường xuyên tham gia các chuyến đi giúp đỡ người nghèo ở vùng cao. Trong chuyến đi định mệnh này, chị cùng em gái Phan Phương Thảo (cũng là nạn nhân của vụ tai nạn), đã tham gia đoàn từ thiện.

Khi thấy con trong nhà xác, gia đình anh Quang cảm xúc tràn ngập nỗi đau tột cùng. “Tôi không thể tin đó là sự thật, con gái tôi đã ra đi mãi mãi,” anh Quang bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi.

Phan Phương Thảo, em gái của chị Trung Anh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1. Dù còn đau đớn, cô bé vẫn xin gia đình cho về để tiễn chị gái lần cuối. “Thảo cứ đòi về để tiễn chị Trung Anh, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị,” anh Quang nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình anh Quang làm nghề lao động tự do; vợ buôn bán nhỏ tại chợ, anh chủ yếu lái xe giao hàng. Hai người con gái đều là niềm tự hào của bố mẹ, nay người lớn ra đi quá đột ngột, để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi.

Khoảng 22h ngày 27/12, thi thể Phan Trung Anh được đưa về gia đình tại phường Bắc Giang để lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị Thủy, người cô sống cạnh nhà, nghẹn ngào xúc động khi nhắc về cháu gái: “Nghe tin cháu mất, tôi bàng hoàng, rụng rời chân tay. Cháu mới từ Hà Nội về đây làm việc vài tháng, hiền lành, lễ phép, chưa từng lập gia đình. Vậy mà giờ cháu mãi mãi ra đi.”

Các bạn học, thầy cô cũ của cô giáo trẻ cũng đã nhanh chóng có mặt để thắp hương, phụ giúp gia đình trong công tác tổ chức tang lễ. Chị Đỗ Thu, bạn học THPT của Phan Trung Anh, chia sẻ: “Trung Anh là người sống tử tế, chan hòa, nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện. Khi nghe tin bạn mất, ai cũng đau xót. Sáng nay, cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn đã đến từ sớm để đưa bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *