TRUYỀN BÁO VÀNG VẬT VỰNG: VỤ HÀ ANH VÀ TRỢ LÝ CŨ TRẬN ĐÁNH GẬM GỬI NỘI DUNG KHIẾU NẠI TIỀN LƯƠNG
Những ngày gần đây, câu chuyện giữa siêu mẫu Hà Anh và người tự xưng là trợ lý cũ liên tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với chuỗi đấu khẩu kịch tính qua lại. Không chỉ đơn thuần là tranh chấp tài chính, vụ việc còn vướng vào vấn đề đạo đức và uy tín cá nhân của nữ siêu mẫu.
Vào rạng sáng ngày 30/12, nhân vật tự nhận là trợ lý cũ đăng tải một bài viết cùng loạt bằng chứng, trong đó có email trao đổi về mức lương, thỏa thuận công việc và thời gian làm việc từ hơn 14 năm trước. Người này khẳng định đã làm việc đủ thời gian thử việc, tức từ ngày 11/7/2011 đến 15/8/2011, và yêu cầu Hà Anh trả khoản tiền 10 triệu đồng theo như thỏa thuận ban đầu. Số tiền này, theo người này, từng là một con số lớn đối với họ thời điểm đó, không chỉ về mặt tài chính mà còn là thước đo đạo đức con người.
Trong bài đăng, người này kể lại: “Chúng tôi đã thỏa thuận mức lương theo tỷ giá VNĐ là 10 triệu và có trao đổi qua email, như ảnh đính kèm. Sau khi nghỉ việc, tôi vẫn hỗ trợ tìm lại file tài liệu của công ty khi Hà Anh hỏi, bởi tôi luôn thực hiện tốt công việc được giao. Tôi chủ động xin nghỉ vì cảm nhận công việc không như mong đợi và không muốn làm việc nữa, nên đã có email xác nhận từ phía chị.”
Người này còn nhấn mạnh: “Tôi có chứng cứ bằng email, tin nhắn, hình ảnh, video được lưu trữ trong các thiết bị cá nhân và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan chức năng. Thực tế, tôi đã làm việc thử từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2011, chủ động xin nghỉ mà chưa nhận được khoản lương thử việc này. Thậm chí, trong quá trình làm việc, tôi còn liên hệ với nhiều đối tác khác nhau, cho thấy thời gian và công việc tôi đã thực hiện rõ ràng qua bằng chứng.”
Từng câu chữ, bằng chứng của người tự xưng trợ lý cũ nhằm minh oan cho mình khỏi cáo buộc chưa trả lương. Anh ta còn phản pháo: “Việc đòi nợ hay không là quyền của tôi, còn việc Hà Anh không trả lương theo thỏa thuận ban đầu là trách nhiệm của cô ấy. Tôi không muốn đòi nợ thủ công vì tôi muốn cô ấy tự giác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý bị quỵt tiền.” Đồng thời, người này khẳng định: “10 triệu là số tiền lớn đối với tôi lúc đó, nhưng thái độ của Hà Anh mới là điều khiến tôi thất vọng về đạo đức con người cô ấy.”
Phản ứng của siêu mẫu Hà Anh cũng không chậm trễ. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ lại các bình luận từ những trợ lý từng làm việc cùng trong hơn 10 năm qua – những người đều xác nhận thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng hạn và thân thiết. Trong bài đăng của mình, Hà Anh thể hiện rõ quan điểm không muốn tiếp tục tranh cãi tiêu cực nữa, đặc biệt khi có lý do cá nhân gia đình cần chăm sóc.
Cô nhấn mạnh: “Nếu ai đó thật sự có cơ sở và thiện chí, tôi sẵn sàng gặp mặt trực tiếp để làm rõ vấn đề, ba mặt một lời. Ngược lại, nếu câu chuyện tiếp tục bị đẩy theo hướng bôi nhọ, vu khống và gây ảnh hưởng uy tín cá nhân, tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp.” Đồng thời, nữ siêu mẫu khẳng định: “Tôi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng tôi luôn sống đúng với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.”
Trong phản hồi của mình, Hà Anh cũng tiết lộ: “Tôi từng làm việc với nhiều trợ lý trong hơn 10 năm, họ đều được trả lương đúng hạn, cư xử với tôi như người thân trong gia đình. Tôi cảm thấy bất ngờ khi người này chọn cách lên mạng rồi bôi nhọ mình thay vì liên hệ trực tiếp để rõ ràng.” Cô khẳng định chưa từng có yêu cầu trả tiền qua điện thoại, email hay tin nhắn, và cũng chưa từng từ chối thanh toán, nếu có yêu cầu chính đáng.
Dư luận hiện nay vẫn chưa có đáp án rõ ràng, khi hai bên liên tục tung bằng chứng, lên tiếng phản bác, khiến câu chuyện ngày càng đi xa. Một số ý kiến bày tỏ mong muốn họ sớm gặp gỡ để giải quyết qua các con đường hợp pháp, tránh để tranh chấp kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và danh tiếng.
Trong tình hình đó, giới truyền thông và cộng đồng mạng hy vọng rằng sự việc sẽ được làm rõ bằng phương án chính đáng, để mọi hành động không trở thành tiêu cực hoặc bôi nhọ vô căn cứ. Trong lúc này, các bên đều nên giữ bình tĩnh, hướng tới giải pháp hòa giải hoặc xử lý phù hợp nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại không đáng có.