HÀNH TRÌNH NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG CẢM, CHIA SẺ YÊU THƯƠNG CHO NHỮNG MẦU CHIẾN THẮNG CÁI CHẾT
Trong những ngày cuối năm này, Báo Thanh Niên đã ghi nhận được sự chung tay đầy nghĩa tình của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Trong hành trình ấy, gần 1 tỉ đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc đã được chuyển đến những gia đình đang khốn khổ vì bệnh tật, nghèo đói.
Thông tin cụ thể, Báo Thanh Niên đã chuyển số tiền 480.657.806 đồng đến gia đình em Võ Nguyễn Băng Vi, nhân vật trong bài Con muốn sống, để cứu lấy cuộc đời của cô bé mắc ung thư mắt đang nguy kịch. Cũng trong đợt này, 51.149.696 đồng đã về tay ông Hồ Ngọc Thao trong hoàn cảnh gia đình khốn khổ, cần giúp đỡ; 53.135.000 đồng đã được gửi đến ông Thạch Sóc, nuôi con bị bại não bằng nghề bán vé số; và 25.732.000 đồng trao trực tiếp cho chị Trần Thị Ánh Nguyệt, người vợ mắc bệnh hiểm nghèo vẫn kiên trì nuôi chồng con nhỏ.
Anh Nguyễn Văn Dũng cùng cháu gái Trần Thị Thu Nga – nhân vật trong bài Xin cứu giúp bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiếm – xúc động cảm ơn từ đáy lòng. Số tiền 93.970.000 đồng từ bạn đọc gửi tặng đã góp phần hỗ trợ bé Nga chiến đấu với bệnh tật, giúp gia đình mong ước bé sớm bình phục, đến trường như bao trẻ khác. Trong hoàn cảnh khác, gia đình bé Lâm Gia Bảo vừa nhận khoản tiền 40.825.000 đồng sau bài Con muốn sống, bé trai ung thư mất ánh sáng vì ung thư mắt. Gia đình bé Đỗ Thị Anh Thư cũng đã tiếp nhận 63.870.000 đồng kể từ bài viết về bệnh nặng của em.
Ngoài ra, các trường hợp khác như bé Lê Hoàng Gia Minh với 23.947.000 đồng, bé Ksơr Ka Ju với 28.495.000 đồng, và các nhân vật khác đều nhận được sự sẻ chia của cộng đồng. Các khoản giúp đỡ đã giúp các gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và nghịch cảnh.
Trong số này, còn có các trường hợp đã từng nhận giúp đỡ như cô sinh viên Nguyễn Trần Hồng Ngọc với tổng số tiền hơn 131 triệu đồng, hay bà Nguyễn Thị Nhị và anh Nguyễn Hữu Sang, những người đang cần sự hỗ trợ để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Đặc biệt, bé Trần Thị Thu Nga, bệnh nhi mắc bệnh hiếm, đã nhận gần 94 triệu đồng chia sẻ, đem lại niềm hi vọng mới cho gia đình em.
Anh Nguyễn Văn Dũng, cậu ruột của bé Nga, chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên cùng bạn đọc đã giúp đỡ. Số tiền này sẽ dùng để điều trị lâu dài, và mong cháu sớm bình phục, được vui chơi, đi học như bao trẻ khác.” Và đó chính là nguồn động viên to lớn nhất, giúp các gia đình vững tin hơn trên hành trình vượt khó.
Báo Thanh Niên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia trong suốt thời gian qua. Sự chung tay của cộng đồng đã trở thành niềm tin, nguồn lực để những số phận không may mắn vững bước vượt qua nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.