Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Lễ kỳ siêu và những tranh cãi quanh cuộc chia tay
Trong những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín đã trở về quê hương Phan Rang để sống những ngày cuối cùng trong đời. Ông mắc nhiều bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/12 tại chính nơi ông sinh ra. Sau khi qua đời, gia đình tổ chức lễ kỳ siêu tam thất trai tại chùa Sơn Hải, Ninh Thuận nhằm tưởng niệm và tiễn biệt ông.
Trong buổi lễ, ngoài người thân và các bạn bè thân thiết, MC Quyền Linh đã xuất hiện giản dị và đầy thành kính. Anh thắp hương, gửi lời động viên đến gia đình cố nghệ sĩ, đồng thời còn tới thăm mộ của ông tại nghĩa trang Hòa Thủy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của MC Quyền Linh đã gây sự chú ý và bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên nhân là bởi trong thời gian tổ chức tang lễ vào ngày 9 và 10/12, anh lại vắng mặt do đang tham gia ghi hình ở miền Bắc, không thể trực tiếp có mặt để tiễn đưa Thương Tín.
Nhiều ý kiến khách quan cho rằng, việc MC Quyền Linh không thể dự lễ tang đúng giờ không phản ánh thiếu tình cảm mà xuất phát từ sự sắp xếp công việc đã được lên lịch từ trước. Đa phần cộng đồng đều tỏ vẻ cảm thông, cho rằng ý nghĩa của hành động thể hiện tình cảm chân thành còn hơn là sự có mặt đúng thời điểm, và việc anh sau đó tới thắp hương là điều đáng trân trọng.
Trong bối cảnh đó, con trai của nghệ sĩ Thương Tín, anh Thanh Tùng, cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành tình cảm dành cho cha mình. Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Ba tôi, người nghệ sĩ được hàng triệu người yêu mến, đã trút hơi thở cuối cùng vào 18h58 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. 69 năm cuộc đời của ông là chuỗi hành trình từ đỉnh cao của sự nổi tiếng đến những tháng ngày lặng lẽ cuối đời. Tôi tin rằng, giờ đây cha đã yên nghỉ trong vòng tay của mẹ, được phù hộ và che chở.”
Thanh Tùng cũng bày tỏ niềm tin rằng cha đã tìm thấy sự bình yên thực sự: “Con tin rằng ba đã tìm thấy sự bình yên thật sự, mọi hào quang, sai lầm, nỗi đau, đúng sai của cuộc đời giờ đây đã khép lại. Gia đình sẽ mãi nhớ về cha, người cha tài hoa có nhiều đóng góp trong điện ảnh. Trong những ngày tang gia, có thể có sơ suất nhỏ, mong mọi người niệm tình bỏ qua. Xin cảm ơn và cầu chúc mọi người an lạc.”
Trong khi đó, biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng đã tới thắp hương, tưởng niệm cố nghệ sĩ tại quê nhà. Ông tiết lộ rằng, dù chưa kịp ăn trưa, ông đã nhanh chóng tới nhà riêng và phần mộ của Thương Tín vào chiều muộn để thể hiện lòng thành kính. Đặc biệt, ông cho biết mẹ ruột của ông, hiện đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu và đang mang bệnh, vẫn chưa hay biết về sự ra đi của con trai. Gia đình quyết định giữ kín thông tin để tránh gây sốc tâm lý cho người mẹ đã già yếu.
Nghệ sĩ Thương Tín từng là một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980, nổi bật qua nhiều vai diễn để đời. Ông qua đời trong sự tiếc thương của giới nghệ thuật và công chúng. Linh cữu ông được an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, khép lại một cuộc đời nhiều thăng trầm và đóng góp lớn cho nền điện ảnh nước nhà.