ĐÔNG NGHẸT NGƯỜI CHỜ ĐỢI PHÁO HOA ĐÊM GIAO THỪA 2026 – BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHO ĐÁM MẠC TRONG GIÂY KHÓ QUÊN NÀY CHƯA?

TRUNG TÂM TP.HCM CHÀO ĐÓN GIAO THỪA 2026 ĐÔNG ĐỦ, CHÁY BỎNG KHÔNG KHÍ HÒA NHẠC

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về trung tâm thành phố từ sớm để tham dự lễ hội đón chào năm mới 2026, tạo nên một không khí vui tươi, sôi động, tràn ngập mong chờ và hy vọng. Công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng các địa điểm lân cận trở thành điểm tập trung của hàng chục nghìn người dân, quốc tế, tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới bằng pháo hoa rực rỡ và những hoạt động lễ hội đặc sắc.

Vào chiều tối 31.12, dòng người bắt đầu kéo về công viên bến Bạch Đằng, nơi dự kiến sẽ trình diễn màn bắn pháo hoa tầm cao lên đầu đường hầm sông Sài Gòn, cùng nhiều điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí trở nên náo nhiệt, mọi người hòa vào không gian đếm ngược, chờ đợi giây phút thiêng liêng của khoảnh khắc giao thừa.

Anh Hải Đăng, 20 tuổi, chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên mình cùng bạn gái đón giao thừa ở trung tâm thành phố. Dù kẹt xe và đông đúc, nhưng cảm xúc rất đặc biệt, đây là kỷ niệm đáng nhớ.” Chị Nguyễn Thị Nhã Thy, 22 tuổi, nói: “Lần đầu tôi đón giao thừa ở trung tâm, cảm giác phấn khích vô cùng và mong chờ pháo hoa sẽ làm bừng sáng bầu trời.”

Trong những phút sát giờ Giao Thừa, dòng người đổ về càng đông hơn, ai cũng mang tâm trạng háo hức, hồ hởi. Những cặp đôi, gia đình, nhóm bạn trẻ đều cố gắng tìm vị trí đẹp để đón khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm cũ, hy vọng một năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công hơn.

Chương trình pháo hoa đón năm mới 2026 gồm 6 điểm bắn, trong đó có 3 tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, trung tâm thành phố mới và quảng trường Tam Thắng. 3 điểm tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Saigon Marina IFC và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa. Toàn bộ kinh phí do nguồn xã hội hóa đảm nhận, nhằm mang lại những trải nghiệm đẹp mắt và an toàn cho người dân.

Khu vực cửa ngõ phía tây cũng đông đúc, các phương tiện di chuyển chậm chạp khi dòng người rời trung tâm thành phố để về quê nghỉ Tết Dương lịch. Mặc dù vậy, không khí hân hoan vẫn tràn ngập trong từng nụ cười, từng giây phút chờ đợi.

Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí chào đón năm mới của người dân TP.HCM, thể hiện sự đa dạng và sức hút của thành phố trong đêm cuối cùng của năm 2025. Các hoạt động check-in, chụp ảnh kỷ niệm cũng diễn ra sôi nổi, góp phần làm tăng thêm phần rộn ràng của đêm hội.

Thời khắc chuyển giao đã cận kề, mọi người đứng chật kín các điểm tập trung, mắt hướng về trời để đón chờ những màn trình diễn pháo hoa rực sáng, mong muốn một năm mới đầy hứa hẹn và thành công.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *