RƯỢT MẮT VÀO VỤ CỐ TATI CỦA MỘT NGƯỜI CHA NGHỊCH NGỢM Ở CYPRUS VÌ TỬ VONG THƯƠNG TẾT CỦA CON TRAI 3 TUỔI

Bé Trai Rơi Từ Tầng 4 Khách Sạn Trong Kỳ Nghỉ Gia Đình, Thảm Kịch Đẫm Nước Mắt

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18h ngày 12/7, chỉ chưa đầy một giờ sau khi gia đình gồm bố mẹ, bé trai, chị gái 5 tuổi và ông bà mới làm thủ tục nhận phòng để bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài hai tuần tại một khách sạn ở khu vực Chloraka, gần thành phố Paphos, Síp.

Trong cuộc điều tra ban đầu, người cha 37 tuổi cùng con trai đang chơi ở hành lang tầng 4 của khách sạn, chờ thang máy thì bất ngờ bé trai rơi từ độ cao khoảng 10 mét xuống khu vực hiên chính của khách sạn. Nhân viên y tế đã được khẩn cấp điều tới hiện trường, nhưng khi đến nơi, bé đã không còn phản ứng. Dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Paphos để cấp cứu, các bác sĩ xác nhận bé đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi ngày hôm sau cho thấy bé tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng cùng nhiều tổn thương khác về thể chất và nội tạng do cú ngã từ trên cao. Giới chức xác nhận ông nội của bé có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ sự việc trong bất lực.

Ngày 13/7, người cha đã ra hầu tòa tại Tòa án quận Paphos. Ông bị truy tố với các cáo buộc gây ra cái chết do sơ suất, hành xử bất cẩn và nguy hiểm, thiếu trách nhiệm trong việc bảo hộ gia đình. Trên cơ sở tình trạng tinh thần suy sụp, ông đã bật khóc nức nở ngay khi phiên tòa bắt đầu, khiến phiên xử phải tạm dừng. Do đó, ông chưa thể thuê luật sư bào chữa.

Tòa án quyết định tạm giam người cha trong vòng 8 ngày để phục vụ điều tra, thời hạn tối đa theo quy định của cảnh sát thời điểm này. Người phát ngôn cảnh sát Vyron Vyronos cho biết, việc tạm giam này không nhất thiết kéo dài toàn bộ thời gian, và nếu quá trình điều tra sớm hoàn tất, ông có thể được trả tự do trước khi lệnh tạm giam hết hạn. Cảnh sát hiện vẫn đang lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc có giá khoảng 200 bảng Anh mỗi đêm, với nhiều tiện ích như bốn nhà hàng, quầy bar, spa, phòng gym và khu vui chơi dành cho trẻ em. Đại sứ quán Anh tại Cyprus cũng đã xác nhận đã nắm bắt vụ việc và đang hỗ trợ lãnh sự đối với gia đình nạn nhân.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *