BẠN CÓ BIẾT VIỆT NAM ĐANG TẠO NÊN MỘT DẤU ẤN KHÁC BIỆT TRÊN MẶT BẰNG THẾ GIỚI KHI BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN?

Người Việt xa quê đón Tết cổ truyền trong bức tranh lệch lạc của đất nước Nhật Bản

Năm mới 2026 đã đến, trong khi Việt Nam náo nức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì tại Nhật Bản, nơi duy nhất trên thế giới bỏ qua lễ hội này, cộng đồng người Việt đang thích nghi với nét đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Đã hơn sáu năm sống và làm việc tại quốc gia này, anh Thanh Tùng, 27 tuổi, chia sẻ về những ngày đón Tết trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ và nay đã trở thành quen thuộc.

Từ ngày xa quê, Tùng sống tại Nhật Bản không có dịp sum vầy cùng gia đình trong ngày Tết truyền thống. Thay vì đó, anh tận hưởng nghỉ lễ dài ngày của đất nước mặt trời mọc bằng những chuyến đi chơi, ngắm tuyết và đam mê chụp ảnh thiên văn – mặc dù năm nay, thời tiết không ủng hộ anh chỉ dành thời gian tham quan vài nơi. Trong mùa lễ hội này, anh vẫn cố gắng duy trì các truyền thống Việt Nam như làm món Tết để thỏa mãn nỗi nhớ. Tuy việc tìm mua nguyên liệu làm bánh chưng, bánh tét khá khó khăn và tốn kém, nhưng anh và bạn bè vẫn cố gắng tổ chức đón Tết ấm cúng, tiết kiệm.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, anh Tùng cho biết: “Những năm đầu đón tết xa nhà, cảm giác buồn, chán nản khó tả. Nhưng rồi quen dần, tôi vẫn luôn hướng về gia đình ở Việt Nam, chúc gia đình một năm mới an khang, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Dù còn xa quê, đôi khi chỉ cần nghĩ về những ngày Tết cổ truyền, lòng đã ấm áp hơn rất nhiều.”

Trong khi đó, anh Trần Minh Thiện, 35 tuổi, quê Bến Tre, đã 9 năm xa nhà đón Tết Nguyên đán tại Nhật. Ban đầu, cảm giác tủi thân khi không thể về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng hiện tại đã quen với cuộc sống xa nhà. Toàn bộ các hoạt động đón Tết của anh đều diễn ra trong không khí ấm cúng cùng bạn bè Việt tại TP. Niigata, dù là Tết Dương lịch hay Tết cổ truyền.

Anh Thiện kể: “Chúng tôi thường tụ họp, chuẩn bị các món Việt như bánh chưng, bánh tét để giữ truyền thống. Năm nay, vì vợ về Việt Nam và sắp về quê, nên Tết của tôi sẽ đơn giản, ở nhà, tiết kiệm chi phí hơn.” Anh cũng mong sắp tới có thể trở về Việt Nam để sum họp cùng người thân sau gần một thập kỷ xa cách. Anh chúc mọi người một năm mới nhiều thắng lợi, sức khỏe dồi dào.

Về phía các thực tập sinh khác, anh Võ Công Hiệp, 25 tuổi, cho biết năm nay không về nhà đón Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán cùng gia đình. Thay vào đó, anh tham gia các hoạt động cộng đồng Việt Nam để giữ gìn phong tục truyền thống và cảm giác gắn kết dù đang ở nước ngoài. Những ngày lễ này, anh “cảm thấy nhớ quê” và cố gắng tạo cho mình những kỷ niệm trong cộng đồng.

Câu chuyện của những người Việt xa quê tại Nhật Bản phản ánh rõ nét về những khó khăn, thách thức trong việc giữ gìn nét đẹp truyền thống giữa một đất nước không tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán. Song, qua đó, họ vẫn nỗ lực để giữ cho ký ức về ngày tết cổ truyền luôn sống động trong trái tim mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *