DƯỚI BIỂN, GIỮ TRUYỀN, NGƯỜI VIỆT Ở QUỐC GIA KHÁC ĐÓN NĂM MỚI 2026 NHƯ THẾ NÀO?

NHẬT BẢN BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN, NGƯỜI VIỆT Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO ĐÓN TẾT NHƯ THẾ NÀO?

Năm mới 2026 đã gõ cửa, nhưng tại đất nước Nhật Bản, nơi duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, những người Việt sinh sống ở đây vẫn có cách đón chào năm mới đầy ý nghĩa như thế nào?

NHẬT BẢN KHÔNG CHUẨN TẾT NGUYÊN ĐÁN, NGƯỜI VIỆT ĐÓN NĂM MỚI RA SAO?

Anh Thanh Tùng (27 tuổi), hiện đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, đã có 6 năm đón Tết xa nhà. Năm nay, anh tận hưởng kỳ nghỉ dài khoảng 10 ngày, cùng tham gia các hoạt động giải trí như ngắm tuyết và chụp ảnh thiên văn, mặc dù thời tiết không ủng hộ như mọi năm.

“Tết Dương lịch tôi thường đi chơi, thưởng ngoạn vẻ đẹp mùa đông. Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, tôi chỉ đi thăm vài nơi. Còn Tết Nguyên đán thì tôi vẫn phải đi làm như bình thường. Nếu trùng vào ngày nghỉ, tôi sẽ cùng bạn bè nấu những món truyền thống để duy trì nét văn hóa xa quê,” anh kể lại.

Anh Tùng chia sẻ việc tìm mua nguyên liệu để làm các món truyền thống Việt Nam khá khó khăn và tốn kém, nên anh thường tổ chức các buổi sum họp ấm cúng, tiết kiệm. Dù vậy, cảm giác xa nhà vẫn còn chút buồn, nhưng anh luôn hướng về gia đình với lời chúc năm mới đầy ấm áp.

Anh tâm sự: “Ban đầu cảm thấy buồn, thiếu vắng không khí Tết quê nhà, nhưng rồi dần quen. Dù vậy, tôi vẫn luôn nhớ về gia đình và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới tất cả mọi người.”

LÂU DÀI KHÔNG ĐÓN TẾT Ở NHẬT BẢN, NGƯỜI VIỆT CHUẨN BỊ GÌ CHO TẾT NGUYÊN ĐÁN?

Anh Trần Minh Thiện (35 tuổi, quê Bến Tre), đã sống ở Nhật hơn chín năm để theo đuổi công việc và học tập. Những năm đầu, anh khá bỡ ngỡ, cảm thấy tủi thân khi đón Tết xa quê, nhưng đến giờ đã quen với cuộc sống mới.

Anh kể: “Chúng tôi thường tổ chức sum họp cùng bạn bè, làm các món ăn Việt như bánh chưng, bánh tét để giữ đậm nét truyền thống. Những năm trước, mọi người đều cố gắng tạo không khí Tết đậm đà dù xa nhà, những đêm giao thừa còn có thể đưa nhau đi chúc Tết hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng.”

Dù vậy, năm nay, do vợ về Việt Nam, anh Thiện đã quyết định không đi đâu trong dịp Tết Dương lịch và dự kiến sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, tiết kiệm cho chuyến về quê sắp tới. Đây sẽ là dịp để anh đoàn tụ cùng gia đình sau gần một thập kỷ xa cách.

Anh gửi lời chúc: “Chắc chắn tôi sẽ về Việt Nam đón Tết trong mùa tới để sum họp với gia đình thân yêu. Đồng thời, tôi chúc mọi người một năm mới thành công, nhiều niềm vui và sức khỏe.”

CÓ GÌ ĐẶC BIỆT TRONG TẾT Ở LÁNG GIỀNG QUÊ HƯƠNG?

Anh Võ Công Hiệp (25 tuổi), là một thực tập sinh khác tại Nhật Bản, đã gác lại ý định về quê để đón Tết cùng cộng đồng người Việt tại Nhật. Những năm qua, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động truyền thống, giữ gìn phong tục và mang cảm giác quây quần về quê hương dù ở xa.

Anh chia sẻ: “Trong những dịp Tết, tôi thường tham gia vào các hoạt động cộng đồng, thắp hương, trao đổi câu chuyện và chuẩn bị các món truyền thống như bánh chưng, bánh tét. Điều này giúp tôi cảm thấy vẫn còn kết nối với quê nhà.”

Dù không về nhà thưởng thức cái Tết trọn vẹn như trước, nhưng tinh thần đón mừng năm mới của anh vẫn đậm đà tình cảm và ý nghĩa, giúp xoa dịu nỗi nhớ nhà trong những ngày đặc biệt này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *