THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÓN NĂM MỚI 2026 VỚI KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, NHỮNG ĐƯỜNG PHỐ VẮNG XE
Ngày đầu tiên của năm 2026 tại TP.HCM bắt đầu bằng tiết trời se lạnh dễ chịu, trời nắng sớm và không khí trong lành. Khác với đêm giao thừa đông đúc, sáng nay các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bến Bạch Đằng, hồ Con Rùa trở nên thoáng đãng, không còn cảnh chen chúc, náo nhiệt. Nhiều người dân đón năm mới bằng các hoạt động ngoài trời như đi dạo, thể thao, hay đơn giản là thưởng thức không khí trong trẻo của buổi sáng đầu năm.
Tại các khu vực trung tâm, các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng vắng bóng xe cộ, tạo ra một không gian dễ chịu, thoải mái cho người dân tham gia các hoạt động thư giãn. Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ, nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh đàn bồ câu và các cảnh quan đẹp của TP.HCM trong buổi sáng đầu năm.
Chị Thùy Vi (34 tuổi) chia sẻ: “Sáng nay thời tiết tốt, se lạnh nên mình khá thích. Có thể nói đây là khoảng thời gian thời tiết đẹp nhất trong năm ở Sài Gòn. Gia đình mình đón giao thừa ở nhà, sáng nay cùng chồng con đi dạo quanh trung tâm để tận hưởng kỳ nghỉ lễ, hy vọng năm mới mang lại nhiều điều may mắn.” Còn anh Thiên Phú (27 tuổi) cho biết anh cùng bạn bè có hẹn đi uống cà phê, cảm nhận không khí trong lành giúp tinh thần phấn chấn hơn đầu năm mới.
Không khí ngày đầu năm mới tại TP.HCM còn thể hiện qua các hoạt động thể thao diễn ra trên các tuyến phố, giúp người dân bắt đầu năm mới với năng lượng tích cực. Nhiều người mong đợi những điều tốt đẹp trong năm mới 2026, một năm có số ngày nghỉ lễ, Tết cao kỷ lục, mở ra nhiều cơ hội mới để tận hưởng cuộc sống.