GỬI GẮM TÌNH THÂN VỚI NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG THƯƠNG HIỆU
Ngày 3.1 tại sân bay Cần Thơ, hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tri ân các liệt sĩ Trung đoàn Không quân 917 đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời đánh dấu chặng đường 40 năm thành lập của Báo Thanh Niên. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm với sự có mặt của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng đại diện các đơn vị tài trợ và cán bộ, chiến sĩ trung đoàn.
Trong không khí thiêng liêng, lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ của Trung đoàn Không quân 917 đã được tổ chức, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Các chiến sĩ Trung đoàn cũng đã tham gia dựng bia như một hành động thể hiện lòng tri ân, vinh danh những người đã khuất.
Trung đoàn Không quân 917, thành lập ngày 21.5.1975, đã trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ biên giới tây nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, tham gia truy quét Fulro, đồng thời góp phần vào công cuộc phòng thủ, giữ gìn chủ quyền đất nước. Trải qua các giai đoạn phát triển, trung đoàn đã sở hữu đội hình mạnh mẽ với nhiều loại máy bay hiện đại như CH-47, U-17, UH-1, Mi-8, Mi-24, Mi-17, Mi-172, Mi-171.
Ngày 21.6.2017, trung đoàn chuyển về sân bay Cần Thơ, tiếp tục phát huy thế mạnh trong các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa có công trình ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ.
Ý tưởng xây dựng nhà bia tưởng niệm đã được đề xuất từ tháng 10.2025 nhằm tạo nơi để gia đình, tổ chức, cá nhân và lực lượng trẻ đến thăm viếng, giáo dục truyền thống yêu nước. Với mong muốn này, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng các nhà tài trợ là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng thực hiện dự án, huy động được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng công trình ý nghĩa này.
Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: Sau khi nhận đề nghị của trung đoàn, báo đã cử cán bộ, phóng viên tìm hiểu thân nhân các liệt sĩ, đăng tải các loạt phóng sự nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hướng về những người đã hy sinh. Các nhà tài trợ, đặc biệt là hai đơn vị từng đồng hành xây dựng nhà bia ở Lũng Cú, Hà Giang, đã chung tay đóng góp, góp phần làm nên ý nghĩa của công trình.
Trong diễn biến của ngày kỷ niệm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi góp phần xây dựng công trình này đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên xuất bản số báo đầu tiên. Đây không chỉ là hành động tri ân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.”
Trong suốt 40 năm qua, Báo Thanh Niên luôn giữ vững các giá trị cốt lõi: hào hiệp, tử tế, nhân văn và tin cậy, không ngừng đóng góp vào công cuộc tuyên truyền, đồng hành cùng các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh và gia đình chính sách khắp cả nước. Trong vòng 10 năm trở lại đây, báo đã giúp xây dựng nhiều công trình ý nghĩa như bia tưởng niệm tại Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, nghĩa trang Tĩnh Túc, nhà bia tại sân bay Gia Lâm và Lũng Ló, cùng công trình tại Hà Giang để kỷ niệm 45 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của báo chí đối với những đóng góp của lực lượng vũ trang.
Đặc biệt, công trình nhà bia ghi tên 33 liệt sĩ tại Lũng Cú – địa đầu của Tổ quốc – đã hoàn thành nhờ sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, góp phần giữ gìn truyền thống đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhận định: “Nhà bia tưởng niệm này không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn và truyền thống yêu nước. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo công trình luôn được trân trọng, bảo tồn tốt và tiếp tục phát huy ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.”
Phát biểu tại lễ, đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy trung đoàn, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ đã chung tay xây dựng công trình ý nghĩa này. Ông nhấn mạnh: “Các chiến sĩ của trung đoàn đã xuất kích hàng ngàn chuyến bay trong các đợt chiến đấu và nhiệm vụ quốc tế, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo vệ biên giới, giúp đỡ nhân dân các nước bạn.”
Ngày hôm nay, sự kiện này càng thêm phần xúc động khi các đại biểu và cán bộ chiến sĩ cùng nhau dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn còn gửi tặng trung đoàn bức tranh nghệ thuật và món quà đặc biệt, thể hiện sự tri ân chân thành từ Báo Thanh Niên, chứng kiến hành trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị anh hùng này.