CHỈ SAU VẦY MƯA LŨ, Y TÝ CÓ GÌ ĐỔI THAY NGỌT NGÀO VÀ KIÊN CỐ!

TRỞ LẠI VÙNG CAO Y TÝ: HÀNH TRÌNH XÂY ĐƯỜNG SỐNG MỚI CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN NGHÈO NHẤT BIÊN GIỚI NĂM 2025

Khi sương mù dày đặc phủ kín núi rừng Y Tý những ngày cuối năm 2025, khí hậu se lạnh len lỏi qua từng lớp áo, tạo nên một không gian yên bình nhưng cũng đầy thử thách. Những triền núi xanh biếc đã bắt đầu trổ búp hoa đào báo hiệu mùa xuân sắp về hòa mình vào cảnh sắc của vùng cao. Sau nhiều tháng ngày chịu đựng thiên tai, những nụ cười đã trở lại trong ánh mắt của người dân nơi đây.

NHỮNG “MÁI ẤM” TRÊN MÂY – DẤU ẤN TỪ HƠN 20 NGÔI NHÀ ĐƯỢC XÂY DỰNG

Trên chặng đường ngược dốc đến thôn Ngải Thầu Thượng, nơi cao nhất Việt Nam với độ cao hơn 2.300 mét, chúng tôi tìm đến căn nhà mới của vợ chồng anh Tráng A Khoa và chị Vàng Thị Bầu, một trong 7 hộ dân được hỗ trợ xây dựng từ chương trình do Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn Hòa Phát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thực hiện.

Trước cổng nhà còn tỏa ra mùi sơn mới, chị Bầu tất bật quét dọn sạch sẽ, lau từng viên gạch nền như muốn giữ trọn vẹn niềm vui đang dần trở thành hiện thực. Trong sân nhỏ, hàng xóm đang tươi cười thu hái những bao sâm đất sau mùa vụ, âm thanh tiếng cười nói rộn ràng xua tan cái lạnh của miền cao.

Chị Bầu cho biết, gia đình chị từng sinh sống tại thôn Cán Cấu, nhưng sau trận sạt lở đất do mưa bão lớn, nhà cửa bị vùi lấp, tất cả tài sản, lương thực đều bị chôn vùi trong đất cát. Trong lúc hoạn nạn, chính quyền địa phương và các đơn vị đã đưa gia đình chị vào danh sách hỗ trợ xây nhà mới. Chị chia sẻ:

Lúc đó, tôi mất ngủ, cảm thấy tuyệt vọng, không biết đến bao giờ mới có mái nhà che nắng che m雨. Nhưng hôm nay, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình đã có căn nhà mới khang trang hơn trước. Điều đó mang lại niềm vui lớn cho tôi và chồng, đặc biệt là giúp anh ấy yên tâm làm việc. Anh Khoa hiện làm thợ xây, mỗi ngày thu nhập từ 250 đến 300 nghìn đồng, đủ để nuôi các con đi học.

Anh Khoa cho biết: trẻ con trong nhà đều vui vẻ, an tâm hơn khi sống trong mái ấm mới, giúp gia đình ổn định cuộc sống và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐIỂN HÌNH VỀ ĐỘC LĨNH VỤ KHÓ KHĂN

Trong số đó có anh Sùng A Chừ (37 tuổi), người từng mất tất cả sau cơn bão số 3. Sau ngày mưa lớn kéo dài đêm 8-9-2024, anh và gia đình phải sơ tán đến nhà bạn bè khi biết nguy cơ sạt lở. Đến sáng hôm sau, trở về nhà, anh hoảng hốt khi phát hiện căn nhà của mình đã bị chôn vùi trong đất đá, tài sản và vật nuôi đều mất trắng.

Chia sẻ tại buổi trao đổi, anh cho biết:

khi đó, tôi rất hoang mang, không biết rồi sẽ ra sao. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể xây dựng lại mái ấm cho gia đình. Thật may mắn, nhờ sự chung tay của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, căn nhà mới đã hoàn thành.

Anh Chừ nói trong vui mừng: Tôi rất hài lòng, chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các đơn vị đã giúp đỡ. Ngôi nhà không chỉ chắc chắn, đẹp đẽ hơn mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tình người ấm áp, giúp tôi yên tâm tiếp tục cuộc sống.

Ý kiến của các lãnh đạo địa phương về dự án

Ông Lồ A Sính, nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Lù, Phó chủ tịch UBND xã Y Tý, cho biết: Những ngôi nhà mới không chỉ là niềm mơ ước của 28 hộ dân nơi biên giới, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chung tay chia sẻ của cộng đồng và các đơn vị hỗ trợ. Các ngôi nhà đều được xây dựng an toàn, vững chắc, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất và vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Các bước triển khai dự án và kết quả thực hiện

Chỉ sau vài tháng khởi động từ tháng 9 năm 2024, các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ để khảo sát, thống nhất mẫu mã, thiết kế phù hợp, đồng thời huy động nguồn lực tài chính. Mỗi căn nhà trị giá khoảng 350 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 200 triệu, phần còn lại do các hộ dân đóng góp tự nguyện.

Ngày 28.10.2024, lễ khởi công chính thức bắt đầu hành trình dựng xây mái ấm cho các hộ dân. Đến ngày 3.1.2025, buổi lễ khánh thành và bàn giao căn nhà đầu tiên đã diễn ra rộn ràng dưới sự chứng kiến của các đơn vị thực hiện. Từ đó đến cuối năm 2025, toàn bộ 28 ngôi nhà đều đã hoàn thành, trong đó 20 căn đã đi vào sử dụng, phần còn lại đang hoàn thiện để bàn giao trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Chứng kiến thành quả của dự án, đại diện chính quyền địa phương khẳng định: Đây thực sự là bước tiến lớn trong việc nâng cao đời sống vùng biên giới, tạo ra những mái ấm vững chắc, góp phần giảm bớt nguy cơ thiên tai và ổn định cuộc sống cho người dân.

Câu chuyện về hành trình vượt khó của những người dân vùng cao trong mùa xuân mới này chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, góp phần viết tiếp câu chuyện cảm động của những mái ấm trên mây.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *