GƯƠNG MẪU TỎI SÁNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ: BẢO VỆ TỔ QUỐC, GHI DANH TRONG TIM
NGƯỜI VIỆT NAM
Vào ngày 3.1 tại sân bay Cần Thơ, sự kiện đặc biệt đã diễn ra, góp phần tri ân anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn Không quân 917. Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung đoàn và các nhà tài trợ đã tổ chức lễ đặt bia ghi tên 18 liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cộng đồng với những người đã hy sinh vì tổ quốc.
Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Cùng với đó là lãnh đạo Trung đoàn Không quân 917, gồm thượng tá Trương Thanh Bình, trung đoàn trưởng; đại tá Nguyễn Trường Toán, chính ủy trung đoàn. Đại diện các nhà tài trợ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An, và Quỹ Phượng Hoàng.
Trung đoàn Không quân 917 thành lập ngày 21.5.1975, đóng vai trò bảo vệ vùng trời, biển, thềm lục địa và các đảo phía nam của Tổ quốc. Trong quá trình hoạt động, trung đoàn đã hy sinh 18 chiến sĩ anh dũng trong các nhiệm vụ chiến đấu, quốc tế, tìm kiếm cứu nạn và huấn luyện chiến đấu. Ngày 21.6.2017, đơn vị chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về Cần Thơ, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong công cuộc bảo vệ biên giới và xây dựng đất nước.
Ngày 10.2025, Trung đoàn đề xuất Báo Thanh Niên giúp đỡ xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm, nhằm tạo nơi thờ cúng, tổ chức tưởng niệm, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ chiến sĩ và người dân địa phương. Với ý nghĩa thiêng liêng này, báo đã đồng lòng vận động các nguồn lực tài trợ, chính thức khởi công xây dựng công trình ngay hôm nay.
Trong không khí trang nghiêm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã chia sẻ: “Ngay sau khi nhận đề nghị của Trung đoàn, chúng tôi đã cử cán bộ, phóng viên gặp gỡ thân nhân các liệt sĩ ở địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Chúng tôi đã đăng tải loạt phóng sự ‘Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam’, kể về lòng dũng cảm và hy sinh của các anh.” Ngoài ra, báo đã vận động các tổ chức tài trợ, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng, cùng chung tay xây dựng tượng đài tri ân.
Tổng số tiền kêu gọi đạt mục tiêu 1 tỷ đồng, trong đó mỗi đơn vị hỗ trợ 500 triệu, qua đó hoàn thiện các hạng mục khang trang cho nhà bia. Đặc biệt, buổi lễ diễn ra đúng ngày kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên xuất bản số báo đầu tiên, càng làm nổi bật ý nghĩa của hành trình tri ân và giữ gìn truyền thống yêu nước.
Ngay tại buổi lễ, đoàn thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ghi nhận sự cống hiến của thế hệ cha anh qua các hình ảnh và bài phát biểu xúc động. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Trong suốt 40 năm qua, các thế hệ làm Báo Thanh Niên luôn gìn giữ các giá trị cốt lõi như hào hiệp, tử tế, nhân văn và tin cậy. Không chỉ là tờ báo uy tín, chúng tôi còn nỗ lực tri ân những anh hùng, những người đã hy sinh trên hành trình giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc.”
Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, các hoạt động từ thiện về tưởng niệm liệt sĩ của báo đã giúp xây dựng, tôn tạo nhiều công trình ý nghĩa như bia liệt sĩ biên giới, nghĩa trang, nhà bia các đơn vị quân đội ở Lai Châu, Cao Bằng, Hà Nội. Gần đây nhất, trong dịp kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Báo phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang xây dựng nhà bia tại Lũng Cú, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những chiến sĩ đã ngã xuống.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ: “Đây không chỉ là công trình tâm linh mà còn là biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi mong rằng, qua đó, thế hệ trẻ ngày nay và mai sau luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.”
Trong phần phát biểu, đại tá Nguyễn Trường Toán nhấn mạnh: “Từ một phi đội nhỏ gồm 24 cán bộ chiến sĩ, trung đoàn đã phát triển thành lực lượng chủ lực, khai thác nhiều loại máy bay hiện đại, đáp ứng mọi nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới tây nam và giữ gìn an ninh quốc gia. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã chung tay xây dựng công trình ý nghĩa này.” Ông cũng nhấn mạnh: “Trung đoàn đã tham gia chiến đấu 758 trận, có hàng ngàn giờ bay, đưa hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đi chiến trường, đồng thời hỗ trợ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Những chiến công đó sẽ luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.”
Trong hành trình dựng bia tưởng niệm này, thông qua các hoạt động ý nghĩa và sự chung tay của cộng đồng, tổn thất và công lao của các anh hùng liệt sĩ tiếp tục được ghi nhớ và phát huy. Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao tặng món quà đặc biệt của Báo Thanh Niên đến cán bộ, chiến sĩ trung đoàn, thể hiện lòng tri ân chân thành. Đầu tiên là bức tranh và lời cảm ơn chân thành gửi tới những người đã hy sinh vì Tổ quốc, qua đó khẳng định: Bảo vệ truyền thống yêu nước, xây dựng tượng đài tưởng niệm không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người Việt Nam.