.REVIVING THE HONOR: BIA TUỞ̉NMẠC 18 LIỆT SĨ TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 917 ĐỂ MÃI KHẮC GHI NHỚ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG NĂM XƯA

GỬI GẮM TRÁI TIM VÀ TRÁI TIM THẬT CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ QUA HÀNH ĐỘNG NGHĨA TỪNG CHIẾC BIỂN CỜ, TỪNG BÙI TRỘN MÁU CHUỘC CỦA NHỮNG CHIẾC CHUYẾN BAY

Ngày 3.1, tại sân bay Cần Thơ, báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân) đã long trọng tổ chức lễ đặt bia tưởng niệm 18 liệt sĩ hy sinh anh dũng trong công trình Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ của Trung đoàn Không quân 917. Sự kiện là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng tri ân, nơi ghi dấu hành trình đấu tranh kiên cường của những chiến sĩ đã vì Tổ quốc xả thân overw

THẮP SÁNG TRUYỀN THỐNG NGOAN CẢI VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Cùng các nhà tài trợ và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 917. Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng; đại tá Nguyễn Trường Toán, Chính ủy Trung đoàn cũng có mặt để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với nghĩa cử cao đẹp này.

HOÀN CẢNH VÀ TRUYỀN THỐNG DÁNG CHIẾN CỦA TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN 917

Được thành lập ngày 21.5.1975, Trung đoàn Không quân 917 đã góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển, thềm lục địa, hải đảo phía nam của đất nước. Trong quá trình hoạt động, Trung đoàn đã hy sinh 18 liệt sĩ trong các nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, tìm kiếm cứu nạn và huấn luyện chiến đấu. Vừa chuyển về sân bay Cần Thơ ngày 21.6.2017, đơn vị vẫn kiên trì giữ vững truyền thống của mình, dù chưa có công trình ghi công xứng đáng cho các anh hùng liệt sĩ.

NHU CẦU XÂY DỰNG NHÀ BIA: GIA ĐÌNH VÀ TỪNG HÀNG TRĂM CHIẾN SĨ CÓ CƠN KỲ VỌNG

Tháng 10.2025, theo nguyện vọng của Trung đoàn, Báo Thanh Niên đã đồng hành kêu gọi các nhà tài trợ xây dựng nhà bia ghi tên các liệt sĩ, tạo nơi tưởng nhớ và giáo dục truyền thống yêu nước. Đặc biệt, đây còn là nơi các gia đình, tổ chức, cá nhân có thể ghé thăm viếng, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

CÁC ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU HỘ TRỢ VÀ NHẬN ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được đề nghị của Trung đoàn, chúng tôi đã cử cán bộ, phóng viên đi gặp gia đình các liệt sĩ ở nhiều địa phương, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, rồi viết loạt phóng sự ‘Những liệt sĩ không quân trực thăng phương Nam’ để kể lại hành trình hy sinh anh dũng của các anh.” Hai đơn vị tài trợ chính là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hòa An và Quỹ Phượng Hoàng, mỗi đơn vị hỗ trợ 500 triệu đồng. Đây là số tiền bày tỏ sự tri ân thiết thực, góp phần xây dựng công trình mang ý nghĩa biểu tượng của truyền thống anh hùng bất khuất.

Ý NGHĨA NGAY TRONG NGÀY KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP BÁO THANH NIÊN

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 – 3.1.2026), buổi lễ trở nên thiêng liêng hơn khi công trình nhà bia tưởng niệm chính thức khởi công. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: “Chúng tôi đã vận động đạt gần 1 tỷ đồng, đúng theo đề xuất của Trung đoàn, để xây dựng hạng mục khang trang này.” Sự kiện này không chỉ là bài học về truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn là biểu tượng của hành trình phát triển của Báo Thanh Niên – tờ báo luôn gắn bó, đồng hành và chia sẻ những chặng đường lịch sử của dân tộc.

TRI ÂN VÀ TINH THẦN ĐỀN ƠN BIẾT ơn

Trong không khí xúc động, ông Nguyễn Trường Toán chia sẻ: “Chính ủy của trung đoàn, từ đội hình chỉ 24 chiến sĩ, nay đã đủ lực lượng theo quy định, khai thác nhiều loại máy bay như CH-47, U-17, UH1, Mi-8, Mi-24, Mi-17, Mi-172, Mi-171 để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia chiến đấu, truy quét Fulro, giữ gìn biên giới và yểm trợ bạn bè quốc tế.” Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, góp phần xây dựng công trình tri ân thiêng liêng này.

NHỮNG CHIẾC CHUYẾN BAY HY SINH VÀ TRÁI TIM THẬT CÁC CHIẾC BIỂN CỜ

Các chiến sĩ đã cất cánh 2.253 chuyến bay, thực hiện hàng ngàn giờ bay, đưa hơn 72.000 cán bộ, chiến sĩ đi chiến trường và cứu hộ, bảo vệ an toàn biên giới. Thêm vào đó, họ đã vận chuyển 1.386 tấn vũ khí, lương thực, thuốc men, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước. Những hành động ấy là vẻ đẹp của lòng dũng cảm, của trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng dành cho đất nước và nhân dân.

GHI NHỚ VÀ TỰ HÀO TRƯỚC TRUYỀN THỐNG

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ: “Nhà bia tưởng niệm 18 liệt sĩ không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn và sự tự hào dân tộc. Chúng tôi cam kết sẽ bảo quản tốt công trình, tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền để gìn giữ và lan tỏa truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.” Những nghĩa cử này chính là kim chỉ nam cho hành trình phát triển không ngừng của Báo Thanh Niên, xứng đáng là niềm tự hào của đất nước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *