TÒA ÁN TỐI CAO VENEZUELA RA TƯỚI: CHÍNH PHỦ TẠM THỜI DO MỸ ĐẠO CHÁY
Ngày 3.1, Tòa án Tối cao Venezuela đưa ra quyết định gây chấn động khi phán quyết rằng Tổng thống Nicolas Maduro hiện tại không còn khả năng thực thi chức trách của mình. Thay thế cho ông là Phó tổng thống Delcy Rodriguez, người sẽ đảm nhận và thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn của tổng thống trong thời gian tạm quyền nhằm đảm bảo sự ổn định của chính phủ và quốc gia.
Quyết định này xuất phát từ vụ kiện sau vụ Mỹ tiến hành cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân Cilia Flores vào rạng sáng cùng ngày. Các thẩm phán không xác định ông Maduro vắng mặt vĩnh viễn, nhưng đồng thời quy định sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày tới.
Phó tổng thống Rodriguez đã nhanh chân xuất hiện trên truyền hình quốc gia, lên án hành động đánh úp của Mỹ và yêu cầu Washington trả tự do ngay lập tức cho Maduro cùng phu nhân. Bà còn nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại làm nô lệ” và bày tỏ willingness cho đối thoại với chính quyền ông Trump, miễn là mối quan hệ mang tính tôn trọng lẫn nhau.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ tiếp tục thể hiện thái độ quyết đoán. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết mọi quyết định can thiệp đều thuộc thẩm quyền của tổng thống Trump, trong bối cảnh Mỹ duy trì các biện pháp phong tỏa, kiểm soát tuyến hàng hải và truy bắt các tội phạm liên quan đến ma túy.
Bên cạnh đó, những hình ảnh về ông Maduro cùng phu nhân bị áp giải tại căn cứ không quân Newburgh, bang New York, đã khiến dư luận quốc tế xôn xao. Theo AFP, nhà lãnh đạo Venezuela đã được FBI bảo vệ, sau đó chuyển đến trung tâm giam giữ tại Brooklyn, trong khi ông vẫn gửi lời chúc mừng năm mới qua đoạn video ngắn, thể hiện ý chí kiên cường của chính quyền Venezuela mặc dù bị bắt giữ.
Chính sách và hành động của Mỹ tại Venezuela đang đặt ra câu hỏi lớn về tương lai chính trị, sự ổn định của chính phủ tại Caracas và những bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột chưa từng có trong lịch sử quốc gia này.