THỰC SỰ LÀ MỐI NGUYỀN RỦA CỦA NHỮNG CHẬU CÂY MỌNG NƯỚC TRANG TRÍ!

NHỮNG LOẠI MỌNG NƯỚC XẾP VÀO “NGHỊCH LÝ”: ĐẸP VẬY, NHƯNG VỀ NHÀ CHỈ TỔNG XUI?

Trong những năm gần đây, cây mọng nước đã trở thành trào lưu khiến nhiều người mê mẩn xuất hiện khắp mọi nơi, từ ban công, bàn làm việc đến các trang mạng xã hội. Vẻ đẹp bắt mắt, màu sắc đa dạng cùng mức giá phải chăng khiến ai cũng muốn “đổi gió” sang trồng một vài chiếc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài dễ thương đó không phải ai cũng lường hết những rắc rối, chi phí tiềm tàng khi lựa chọn những loại này để trang trí nhà cửa.

Dưới đây là 5 loại mọng nước được dân chơi cây cảnh lâu năm khuyên nên tránh, dù chúng có xinh xắn ra sao.

CHÂN GẤU – ĐÁNG YÊU NHƯNG ‘ĐÒI HỎI NHƯ NUÔI THÚ CƯNG’

Chân Gấu có vẻ ngoài dễ thương đáng yêu, khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng phải thốt lên “trời ơi dễ thương quá!”. Nhưng thực tế, loại cây này đòi hỏi điều kiện chăm sóc cực kỳ khắt khe: cần ánh sáng rất mạnh, thiếu nắng là vươn dài như rau mùi; chăm nước cũng khó, ẩm chút là thối rễ, khô chút là dễ gục ngã; thậm chí chỉ cần chạm nhẹ là mất lá, hói đầu ngay lập tức. Chăm sóc Chân Gấu giống như nuôi một thú cưng khó tính, tốn công tốn sức mà kết quả đôi khi lại không xứng đáng.

PHÁP SƯ HẮC ÁM – ĐẸP NHƯ THẦN BÍ, NHƯNG ‘HÀ NẠO’ VÀO CHUYỆN CHĂM SÓC

Vẻ đẹp huyền bí của cây Pháp Sư Hắc Ám với màu đen bóng loáng như bước ra từ phim fantasy khiến nhiều người đổ xô đi mua sắm. Tuy nhiên, để cây tồn tại khỏe mạnh, bạn phải đáp ứng nhiều điều kiện cực kỳ khắt khe: nhiệt độ không phù hợp là cây sẽ “ngủ đông” bất thường hoặc chết; ánh sáng quá ít khiến cây mất màu, xuống cấp rõ rệt; chu kỳ sinh trưởng thất thường, nhiều lúc chẳng ra hoa hay ra quả gì. Đầu tư vào cây này giống như bỏ tiền ra để thất vọng, không mang lại lợi ích rõ ràng.

SEN ĐÁ XANH – RẺ, PHỔ BIẾN, NHƯNG “ĂN NẮNG” VÔ TỘI

Sen Đá là lựa chọn phổ biến của người mới chơi vì dễ mua, giá lại hợp túi tiền. Nhưng vốn dĩ dễ trồng, dễ thích nghi, dễ dàng trở thành “kẻ thích nắng” quá mức: vươn dài chóng mặt sau vài ngày thiếu ánh nắng, đốm đen, cháy mép xen kẽ. Thậm chí Sen Đá đẻ con liên tục, dẫn đến cảnh ban công loạn xạ, chậu nào cũng trông “nát” và không gọn gàng. Việc giữ lại để “đẹp mắt” lại gây ra bừa bộn, tốn kém chi phí thay chậu, phân bón liên tục.

HÀO QUANG XANH LAM – MỎNG MANH “BỐN MÙA GÂY CHUYỆN”

Hào Quang Xanh Lam có vẻ đẹp thần tiên, chụp ảnh cực kỳ ấn tượng, khiến người nhìn cứ phải xuýt xoa. Tuy nhiên, loại cây này cũng mang theo nhiều nỗi lo: sợ nhiệt độ cao hoặc thấp, sợ ẩm ướt, sợ khô hạn. Những thay đổi thời tiết đột ngột như hè nóng hoặc đông rét đều khiến cây nhanh chóng bị hư hại, thối đen hoặc cháy khô. Người trồng dễ cảm thấy bối rối, như chăm sóc một tâm hồn mong manh, dễ vỡ.

ĐĨA MỌNG NƯỚC PHỐI SẴN – ĐẸP MẮT, NHƯNG GẶP ‘HỐ TÀI CHÍNH’ RÕ RỆT

Các khay phối sẵn các loại mọng nước luôn trông rất ấn tượng, tạo cảm giác một khu vườn mini xinh xắn trong tầm mắt. Tuy nhiên, thực tế, đây là “ổ tai” tài chính: mỗi loại cây lại đòi hỏi chế độ chăm sóc khác nhau, như tưới nước, ánh sáng, gió… phù hợp riêng. Nếu để ý kỹ, sau một thời gian, khay cây sẽ xuất hiện những chỗ thối rữa, hói, xẹp, vươn chưa đều. Bạn sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức để cấp cứu, thay chậu hoặc chấp nhận cảnh khay xấu xí, tốn kém tiền bạc.

LỜI KẾT: MỌNG NƯỚC KHÔNG ĐẮT, NHƯNG CHĂM SAI GIỐNG LẠI ‘ĐẮT’ THEO CÁCH KHÁC

Cây mọng nước thật sự dễ thương, phù hợp với người mới bắt đầu vì rủi ro thấp hơn các loại cây khác. Tuy nhiên, để trồng cây ổn định và bền đẹp, quan trọng hơn cả là chọn đúng giống phù hợp với điều kiện chăm sóc, thay vì đặt nặng chuyện vẻ đẹp bên ngoài. Những loại kể trên đều có điểm chung là dễ chết, dễ gây mất thời gian, tiền bạc và gây mất thẩm mỹ cho không gian sống. Trong phong thủy, cây héo úa hoặc thối rễ còn được xem là biểu tượng của khí xấu, cản trở tài lộc.

Vậy nên, nếu bạn muốn nhà cửa đẹp, tinh thần tích cực và ví tiền không bị “rỗng túi”, tốt nhất nên tránh xa những loại cây mọng nước quá khó chăm, dễ gây rối này. Thay vào đó, hãy ưu tiên chọn những giống cây nhẹ nhàng, dễ chăm, sống bền và mang lại sinh khí cho không gian của mình. Đẹp thật sự không cần phải gây “đắt đỏ” hay “nghèo kiệt”, đúng không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *