ĐÁ HẬU VỆ TRÁI TẤN CÔNG MẠNH MẪN NHƯ TIỀN ĐẠO TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP ĐẦY KỊCH TÍNH
Chàng hậu vệ từng dự vòng loại World Cup trở lại sân cỏ trong vai trò huấn luyện viên, mang theo tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của những ngày tháng huy hoàng trên sân cỏ. Nguyễn Văn Tuấn, hay còn gọi là Tuấn đen, không chỉ là nhân vật đặc biệt trong làng bóng đá sinh viên mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình đầy cảm hứng của một cựu tuyển thủ quốc gia dạn dày kinh nghiệm.
Trong số 60 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 4 năm 2026 Cúp Thaco, Tuấn đen nổi bật với câu chuyện vừa hào hùng vừa cảm động về hành trình trở về với đam mê. Sinh năm 1978, anh từng có thời gian là hậu vệ trái xuất sắc của Bến Tre, được ví như Roberto Carlos Việt Nam nhờ thể hình nhỏ bé, thể lực bền bỉ cùng phong cách thi đấu nhanh nhẹn và dũng mạnh. Không những vậy, khả năng sút phạt hiểm hóc và tham gia tấn công sắc nét giúp anh ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ.
Sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao, Tuấn đen đã tham gia tuyển U.19 Việt Nam thi đấu tại Trung Quốc năm 1996, rồi trở thành đội trưởng đội U.21 Việt Nam tại giải U.21 Báo Thanh Niên tổ chức tại Hà Nội năm 1997. Thành tích này đã giúp anh có bước đệm để gia nhập đội tuyển quốc gia, góp mặt trong các trận vòng loại World Cup tại Ả Rập Xê Út, cùng các tuyển thủ như Hồng Sơn, Văn Sỹ, Tuấn Thành.
Tuy sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khép lại, nhưng niềm đam mê và khí chất hào hùng vẫn luôn âm ỉ trong anh. Hiện tại, anh điều hành công ty đào tạo bóng đá trẻ “Black football camp” và dành tâm huyết truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ. Dù chưa thể dẫn dắt đội bóng mạnh như mơ ước, nhưng sự trở lại của Tuấn đen tại giải bóng đá sinh viên đã thổi lại tinh thần chiến đấu rực lửa, mang màu sắc lịch sử về một đội bóng từng vang danh.
Đó là câu chuyện của một con người đã sống trọn đam mê, đã chinh chiến khắp các sân cỏ quốc gia lẫn quốc tế, và nay đã trở thành nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ. Với đôi chân đã qua nhiều trận mạc và trái tim mãnh liệt không ngừng khát vọng, Nguyễn Văn Tuấn đang từng bước đưa đội bóng trường đại học của mình trở lại với hào quang của thời kỳ huy hoàng xưa cũ.